thethaovanhoa.vn

Không gian ngoài trời cho ca nhạc nghiệp dư

03/02/2009 11:50 GMT+7

Mỗi sáng Chủ Nhật, dưới sân rộng trước Nhà Hát TP, nhiều người dừng chân thưởng thức hòa nhạc tại sân khấu ngoài trời. Khi là dàn nhạc kèn, khi là một dàn nhạc dân tộc.

Ý tưởng:

Mỗi sáng Chủ Nhật, dưới sân rộng trước Nhà Hát TP.HCM, đông đảo người dừng chân say mê thưởng thức buổi hòa nhạc trên sân khấu ngoài trời của Nhà Hát, khi là một dàn nhạc kèn Tây lễ phục trắng tinh, khi là một dàn nhạc dân tộc với lễ phục truyền thống Việt Nam. Quả là một nét đẹp văn hóa.

Biểu diễn âm nhạc ngoài trời trước Nhà Hát Thành Phố

Chỉ tiếc hai điều:

    * Một là: thành phố 7-8 triệu dân mà sao chỉ có một điểm như thế này.
    * Hai là: các ban nhạc này đều là chuyên nghiệp. Còn cần phải tạo cho các ban nhạc nghiệp dư, quần chúng có nhiều cơ hội thể hiện mình để phục vụ công chúng, trưởng thành từ các sân khấu ngoài trời và góp phần nâng cao nét đẹp, văn minh của thành phố. Như vậy, văn nghệ của Thành Phố sẽ nỡ rộ. Đâu phải ai cũng có điều kiện trình diễn ở những sân khấu truyền thống như Trống Đồng, Lan Anh, Hòa Bình… hay các phòng trà ca nhạc.

Giải pháp:

Những địa điểm như vậy, Thành Phố có nhiều, ngành Thông Tin Văn Hóa mỗi Quận sẽ tìm được địa điểm thích hợp không nhất thiết phải sang trọng như Nhà Hát Thành Phố.

Nên để hội Âm Nhạc Thành Phố phối hợp với ngành Thông Tin Văn Hóa tổ chức, điều hành các sân chơi này theo cách mỡ rộng các thành phần trình diễn (ban nhạc trường học, khu phố, nhóm bạn…) và tất cả các thể loại âm nhạc.

Một trong những địa điểm thuận lợi là công viên 23-9, ở phía đường Phạm Ngũ Lão, kết nối với khu phố Tấy ba lô thuộc trung tâm Quận 1. Vị trí này không những thu hút đông khán giả Việt Nam mà cả khách nước ngoài. Thế nào cũng có một số du khách hăng hái góp phần trình diễn, thể hiện các sắc thái âm nhạc của nhiều vùng miền xa xôi khác nhau trên thế giới, hòa nhập cùng không khí vui vẻ và mến khách của Thành Phố. Cần dành ra khu đậu xe rộng rãi sát lề đường để khán giả thuận tiện đậu xe nghe nhạc ở Nhà Hát Thành Phố.

Một góc công viên 23-9 nhìn từ khu phố Tây ba lô, đường Phạm Ngũ Lão

Một góc khu phố Tây ba lô nhìn từ công viên 23-9

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN