Amy Winehouse không còn tin tưởng vào khả năng quản lí chi tiêu của bản thân mình. Mới đây nữ ca sĩ đã nhờ cha mẹ quản lí số tài sản trị giá lên tới 12 triệu Euro.

Từ giờ trở đi Amy sẽ không được phép tự do chi tiêu tiền bạc khi chưa được cha mẹ là ông Mitch (58 tuổi) và bà Janis (54 tuổi) chấp thuận. Người hâm mộ đang vô cùng bất ngờ trước quyết định của Amy. Dường như kì nghỉ dài ngày tại hòn đảo du lịch St. Lucia ở vùng Caribe không giúp cho tinh thần của cô khá lên chút nào. Song nhiều người đánh giá việc Amy tự nguyện trao quyền giám hộ tài sản của mình cho cha mẹ là một tín hiệu tốt.
Tạp chí Mirror của Anh trích đăng lời một nguồn tin: “Tất cả mọi người đều vui mừng trước quyết định sáng suốt của Amy, điều đó cho thấy cô ấy đang cố gắng cho một sự khởi đầu mới. Từ trước đến giờ tiền bạc thuộc quyền sở hữu của cô ấy và chẳng ai có thể động vào một xu trong số tài sản kếch xù đó. Song đã có lúc Amy dùng số tiền này để làm những việc ngu ngốc và không cần thiết.”