thethaovanhoa.vn

Phùng Văn Nhiên chấn thương: Trò đùa của số phận

03/02/2009 11:48 GMT+7

Cúp TPHCM mở rộng, chỉ một động tác đỡ bóng đơn giản sau đường chuyền của đồng đội, Nhiên nằm vật ra sân, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

(TT&VH) - Cúp TPHCM mở rộng, chỉ một động tác đỡ bóng đơn giản sau đường chuyền của đồng đội, Nhiên nằm vật ra sân, mặt nhăn nhó vì đau đớn, 2 tay ôm lấy cái đầu gối mà không thể nói thành lời.

Tất cả những ai có mặt trên sân lúc ấy cũng hoảng sợ, dù chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không có một cú va chạm nào. Không có một sự tác động nào. Có vài sự phán đoán, rằng Nhiên đứt dây chằng, và chắc rất nghiêm trọng, đứt cả dây chằng trước và sau. Bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL, người đứng gần đó còn nghe thấy cả tiếng “phựt” lúc Nhiên thụt chân xuống một cái hố nhỏ trên mặt sân Thống Nhất rất xấu.

Chụp phim có kết quả vừa may vừa không may. May bởi Nhiên chỉ bị đứt dây chằng chéo trước, chứ không đứt cả dây chằng sau. Còn không may vì Nhiên bị mẻ sụn chêm-chấn thương mà anh đã từng mắc phải cách đây 4 năm.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm bảo, Nhiên là một cầu thủ có cơ địa rất tốt, có thể Nhiên sẽ bình phục nhanh hơn người bình thường sau khi được CLB cho sang Thái Lan phẫu thuật vào thứ Sáu này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhanh cũng phải chừng 5-6 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Chấn thương dây chằng và sụn chêm rất cần một chế độ tập luyện nghiêm ngặt sau phẫu thuật.

Vậy là HAGL mất đứt một hậu vệ cánh có thể đá tốt cả 2 biên trong phần lớn thời gian của mùa giải, trong khi cầu thủ mới được giảm án kỷ luật là Văn Trương chưa biết khi nào mới lấy lại phong độ.

T.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN