thethaovanhoa.vn

Vật nuôi

03/02/2009 15:38 GMT+7

(TT&VH) - Một anh chàng đến phòng y tế quận phàn nàn:

- Thưa các ông, tôi sống trong một căn phòng cùng với ba người anh trai. Họ hành hạ thần kinh tôi đến là kinh khủng. Có lẽ tôi sắp bị tâm thần đến nơi. Các ông hãy tưởng tượng mà xem. Một người nuôi bảy con mèo. Một người nuôi ba con chó và một con nhím. Một người nuôi hơn một chục con rùa. Thật là ngột ngạt quá mức, chẳng còn không khí đâu để thở.

- Căn phòng của anh có cửa sổ không?
 
- Tất nhiên là có chứ.
 
- Sao anh không mở các cửa sổ ra?
- Mở thế nào được! Các ông muốn bồ câu của tôi bay đi hết à?
Nguyễn Minh Lân (Hà Nội)
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN