V-League 2009 sắp khởi tranh, Từ số này, TT&VH sẽ điểm qua lần lượt 14 đội bóng, đặng vẽ nên một bức tranh toàn cảnh trước khi giải vào cuộc ngày 7/2.
LTS: V-League trải qua gần chục mùa giải nhưng có tới 6 chức vô địch gần đây được chia nhau bởi 3 đội bóng, lần lượt là HAGL, ĐTLA rồi Bình Dương. Những biến động trong thời gian qua về mặt đầu tư lực lượng cho thấy khá nhiều CLB đang ấp ủ thực hiện một cuộc lật đổ với bộ tam nói trên. Từ số này, TT&VH sẽ điểm qua lần lượt 14 đội bóng, đặng vẽ nên một bức tranh toàn cảnh trước khi giải khởi tranh ngày 07/2.
(TT&VH) - Vital đến với Bình Dương là một bất ngờ. Nói đúng hơn là Bình Dương chọn ông đã gây ngạc nhiên, vì ông không phải là một người thành công trước đó ở V-League. Nhiệm vụ của Vital là bảo vệ danh hiệu mà người tiền nhiệm Lê Thụy Hải đã giành được trong 2 mùa liên tiếp, để làm nên cú hattrick đầu tiên trong lịch sử BĐVN. Ông đã trò chuyện với TT&VH ngay trên khán đài sân Thống Nhất khi tranh thủ đi xem giò, cảng đối thủ.
* Một Vital rất khác
+ Ông hẳn rất quen thuộc với nơi này, ý tôi nói là cái không gian sân Thống Nhất?
- Anh định đề cập đến việc tôi từng huấn luyện Đông Á.TP, cách đây 4 năm về trước à?! Không, đừng nói chuyện đó. CLB giải thể và chúng ta không nên bàn nhiều về điều không còn tồn tại nữa. “Vital” là cuộc sống, là những điều tốt đẹp và quan trọng. Với tôi, công việc ở B.BD bây giờ mới là điều cần bàn tới.
+ Vậy thì công việc ở B.BD thế nào rồi, thưa ông?

+ Ông có tin rằng, B.BD sẽ bảo vệ thành công chức vô địch V-League?
- Sẽ rất khó khăn. Chắc chắn thế. Sẽ có ít nhất khoảng 4 – 5 đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Khi tôi đến đây, B.BD đã 2 lần vô địch V-Leauge. Và theo tôi được biết, chưa một CLB VN nào vô địch giải bóng đá quốc gia 3 năm liên tiếp. B.BD sẽ phải chiến đấu cật lực, để có được thành tích tốt nhất. Tôi không hứa trước điều gì, vì bóng đá không đơn thuần là một trận đấu. Nhưng tôi đảm bảo rằng, đội bóng sẽ chơi với khả năng tốt nhất. Bản thân tôi, cũng sẽ nỗ lực tối đa có thể, vì mục tiêu chung.
+ Năm nay, B.BD sẽ phải “rải quân” cho rất nhiều các mặt trận. Ông hẳn đã chuẩn bị cho viễn cảnh ấy?
- Phải! V-League, Cúp QG, AFC Cup (Cúp C2 châu Á)…, B.BD cần tạo được độ “dầy” về lực lượng. Giải đấu nào cũng quan trọng cả. Nhưng khi chưa chính thức nhập cuộc chơi, chúng ta chưa thể nói trước điều gì. Hãy cứ đợi xem, vì biết đâu được, chúng tôi sẽ ghi tên mình vào lịch sử.
+ Ông đã khác trước rất nhiều, cởi mở nhưng rất vừa phải. Vậy còn “bản sắc” luôn nóng nảy trong khu kỹ thuật thì sao?
- Nhiều người nói đấy là cái tật. Tất nhiên, trong một vài thời điểm thôi. Song tôi cho rằng, sự nóng nảy là một phần của các HLV bóng đá. Hãy hỏi Henrique Calisto có nóng nảy không, Jose Mourinho cũng thế. Không ai có thể ngồi yên, với quyết định thổi phạt rất vô lý của các trọng tài, hay khi cầu thủ của mình đá sai ý đồ. Tôi vẫn chưa gặp vấn đề quá lớn nào với sự cương trực của mình.
* Bóng đá và triết lý bóng bàn
+ Trận khai mạc V-League, B.BD sẽ gặp GM.Mikaido Nam Định. Vẻ như đội bóng của ông có xuất phát điểm rất thuận lợi?!
- Ồ không! Tôi không nghĩ là B.BD sẽ dễ dàng có trọn 3 điểm, trong trận đấu đấy. Khi tôi chưa đấu với anh, anh không thể biết hết sức mạnh của tôi và ngược lại. Bóng đá và bóng bàn cũng na ná nhau. Tôi học được rất nhiều điều hay từ môn bóng bàn và quần vợt. Năm 12 tuổi, tôi từng là nhà vô địch trẻ Bồ Đào Nha ở môn bóng bàn đấy nhé. Tôi đã vượt qua nhiều đối thủ hay hơn tôi bằng sở đoản, chứ chẳng phải sở trường. Hãy tưởng tượng, một trận bóng cũng bao hàm những yếu tố ấy.
+ Nhưng vấn đề là đội bóng phải thắng, chúng tôi biết rất rõ lực lượng của Nam Định mùa này yếu hơn B.BD nhiều.
- Thế à?! Anh định nói với tôi rằng, Nam Định đã đôn lên rất nhiều cầu thủ trẻ đúng không?! Nhưng nếu nghĩ “phải thắng”, thì có lẽ chỉ mình anh nghĩ thế thôi. Tôi đùa đấy (cười). Tôi đã nói đội bóng sẽ chơi với khả năng tốt nhất, để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi không chủ quan trước bất cứ một đối thủ nào.
+ Ông đã đến Bình Dương với sự giúp sức từ Henrique Calisto. Hẳn là ông ấy dành cho ông nhiều điều bổ ích?
- Tôi và Henrique là bạn. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Tôi khâm phục Calisto ở cái tài và cái tâm. Ông ấy làm bóng đá bằng cả con tim và khối óc. Henrique vừa mới thành công cùng ĐTVN, đó là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ông ấy. Người Bồ Đào Nha chúng tôi vốn rất ham học hỏi. Ví như thời trẻ, chúng tôi đã học bóng bàn từ một người Trung Quốc chính hiệu được mời sang giảng dạy. Lớn lên, khi tôi đi đá bóng, tôi học thêm các kỹ năng từ cha tôi và người em ruột của tôi. Cả bạn và tôi đều biết Jose Mourinho rất giỏi đúng không?! Jose có một người cha là thủ môn kỳ tài, nhưng ông ấy đá bóng rất thường. Và điều tôi muốn nói tới là các kỹ năng huấn luyện của Mourinho. Còn Henrique, tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ anh ấy. Chúng tôi đã quen biết nhau cách đây 14 năm rồi (cười).
+ Vẫn cần thời gian để đo mức độ thành công của ông ở B.BD. Nhưng mức lương người ta trả cho ông ở đó, là xứng đáng hay còn là sức ép?
- Tôi hài lòng với thù lao mà mình nhận được. Nó đủ để tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, một người chủ gia đình. Có nhiều người mách cho tôi tìm bạn gái ở đây, để cân bằng cuộc sống. Nhưng không, tôi hiểu họ chỉ muốn đề cập đến “gái”. Tôi có vợ và các con, họ đang sống ở Bồ Đào Nha. Tôi có nhiều bạn là người VN và cả người nước ngoài, nên tôi không cảm thấy cô đơn. Điều quan trọng là bạn phải luôn thoải mái, để làm tốt nhất cho công việc.
+ Cảm ơn ông và chúc ông may mắn!
THẢO NGUYÊN (thực hiện)