Mới chỉ là vòng 1 Cúp QG, nhưng đã sạch bóng các CLB của Sài Gòn. Chưa bao giờ, bóng đá địa phương này lại mong manh và dễ vỡ đến thế.
(TT&VH) - Tân binh hạng nhất Sài Gòn United thúc thủ trên phố núi chả nói làm gì, đằng này TP.HCM (tiền thân là TMN.CSG), lại bị TP.Cần Thơ “đè ngửa” ngay tại Thống Nhất. Trên khán đài sân Thống Nhất, độ hơn trăm khán giả thành phố mang tên Bác, đã cảm thấy nhói đau.

Đội hình không có ngôi sao, lại còn mỏng, vài năm nay, đội bóng từng mang tên TMN.CSG “thở” bằng bàn thắng của các ngoại binh. Năm ngoái là Martin Trindade, năm kia là Elenildo de Jesus, năm kìa cũng là De Jesus… Giới chuyên môn và ngay cả những người ngoại đạo đều đồng tình rằng, Tuấn “nhím” rất tài. Những tính toán, căn ke cực chuẩn của vị tướng trẻ Lư Đình Tuấn, đã giúp con tàu Thép – Cảng vượt bao đợt sóng dữ. Nhưng sợi dây căng mãi sẽ nhão. Lư Đình Tuấn và TP.HCM đang đối diện với những khó khăn thực sự lớn. Sự đi xuống mang tính hệ thống, khi từ vài năm nay, đội bóng không còn chăm chút đào tạo trẻ như trước. Đến công thần Hồ Văn Tam, sắp tới cũng phải cắp cặp đi tìm việc. Một cuộc họp báo rình rang, trong ngày đội bóng đổi tên, nhưng cũng chẳng ăn thua, bởi mọi chế độ lương – thưởng (vốn cực thấp), vẫn y như cũ. Thiếu lực, lại không có “doping” tiền, thì lấy gì để vực dậy đội bóng?!
Cho đến thời điểm này, hết thảy các ngoại binh mà họ có được, đều chưa được cấp giấy phép lao động. Nghe bảo, phải đợi đến tháng 3 (tức hơn 2 tuần, sau khi V-League đã khai mạc), Sở LĐTBXH mới cấp “quota” hành nghề. Đã nghèo, lại gặp cái eo. TP.HCM thở dồn thực sự, khi mùa bóng 2009 mới chỉ bắt đầu.
TÙY PHONG