thethaovanhoa.vn

‘Tính sổ’ với sao Hàn

01/02/2009 07:33 GMT+7

Một năm đã trôi qua, 365 ngày lại qua đi. Mời bạn đọc cùng “tính sổ” với các ngôi sao Hàn Quốc, xem họ đã làm được những gì.

Một năm đã trôi qua, 365 ngày lại qua đi. Mời bạn đọc cùng “tính sổ” với các ngôi sao Hàn Quốc, xem họ đã làm được những gì.

Bae Yong Joon

Mặc dù trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ nhưng bộ phim truyền hình Tứ thần ký của Bae Yong Joon đã lặng lẽ trôi tuột khỏi trí nhớ người xem. Đó là một tác phẩm được đầu tư lớn, được giới truyền thông quan tâm, được công chúng hy vọng. Tuy nhiên, có lẽ đã quen nhìn Bae Yong Joon qua hình ảnh “Hoàng tử mắt kính” lãng mạn, quyến rũ trong các phim Người quản lý khách sạn, Chuyện tình mùa đông nên anh trở nên “xa lạ” khi mặc cổ trang, để tóc dài.

Bae Yong Joon vẫn đang là ngôi sao được yêu thích, song độ “hot” của anh không còn như trước kia. Nhiều fan hâm mộ ở Hàn Quốc kêu ca việc anh bỏ bê họ, chỉ lo kiếm tiền nơi xứ người. Thực tế, Bae Yong Joon đang “thiên vị” thị trường Nhật Bản, nhiều kế hoạch của anh đều được “khởi hành” từ Tokyo. Mới đây, anh còn thành lập chi nhánh BOF (tập đoàn giải trí mà Bae Yong Joon là cổ đông lớn nhất) dưới tên BOFi tại Nhật Bản, hợp tác với công ty điện tử Digital Adventure, chính thức gia nhập thị trường chứng khoán xứ Phù Tang.

Trong năm 2009, Bae Yong Joon sẽ tham gia bộ phim truyền hình Giọt nước của Thượng đế (The Drops of the Gods), chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng ở Nhật Bản mà trong đó, nhân vật nam chính được lấy “cảm hứng” từ chính anh.

Kim Tae Hee

Kể từ sau bộ phim điện ảnh Chuyện tình chốn thần thiên cách đây hai năm, Kim Tae Hee gần như chỉ dành thời gian để đóng quảng cáo. Trong khi khán giả mong ngóng những vai diễn mới, những số phận mới do Kim Tae Hee thể hiện thì cô lại xuất hiện ào ạt trên màn ảnh nhỏ qua những đoạn phim quảng cáo mỹ miều. Điều đó khiến không ít fan than phiền. Trên mạng internet, một fan viết thế này: “Phải chăng Kim Tae Hee cảm thấy sự nghiệp của mình như thế là quá đủ rồi? Cô còn trẻ lắm, những thành công hiện tại chỉ là bước đầu, nếu không tiếp tục cố gắng, cô sẽ bị công chúng lãng quên”.

Giải thích về việc “biến mất” khỏi phim trường suốt hai năm trời, công ty quản lý TaeWon Entertainment của Kim Tae Hee cho biết: “Chúng tôi vẫn nhận được lời mời, song vì kịch bản chưa hay, vai diễn không mới nên đành phải từ chối. Hy vọng sang năm 2009, khán giả sẽ hài lòng với sự trở lại của Kim Tae Hee”.

Trong năm 2009 này Kim Tae Hee sẽ tái ngộ công chúng màn ảnh nhỏ qua bộ phim Iris của Hãng SBS, đóng chung cùng Lee Byung Hun, Kim Seung Woo với kinh phí sản xuất lên đến 20 tỷ won, quay ngoại cảnh tại nhiều nước như Nga, Nhật, Mỹ, Trung Quốc…Vai diễn của cô là một điệp viên nên sẽ có nhiều pha hành động, hứa hẹn tạo nên một hình ảnh mới mạnh mẽ hơn.

Rain (Bi)

So với năm 2007, thông tin về Rain (Bi) có phần lắng dịu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sức hấp dẫn của chàng trai mắt hí này đã giảm. Rain (Bi) vẫn là ngôi sao Hàn Quốc số một tại thị trường châu Á. Không những thế, tên tuổi của anh đang từng bước “xâm nhập” vào trái tim khán giả thế giới khi anh có một vai khá ấn tượng trong bộ phim Hollywood Vua tốc độ và vừa tham gia bộ phim khác, Sát thủ Ninja. Có vẻ như Rain (Bi) đang cố gắng vươn lên trở thành một “ngôi sao điện ảnh”, sau khi đã được công nhận là “ngôi sao ca nhạc” và “ngôi sao quảng cáo”.

Năm 2009, 27 tuổi, ngoài những công việc đang làm như ca hát, đóng phim, đóng quảng cáo, Rain (Bi) còn “lấn sân” thêm lĩnh vực thời trang và bất động sản. Vào ngày 23/12/2008 vừa rồi, thương hiệu thời trang Six to five của xưởng thiết kế thời trang Jtune creative, trực thuộc công ty Jtune của Rain (Bi) đã chính thức ra mắt. Anh xuất hiện trong buổi lễ này vừa với vai trò một cổ đông lớn, vừa kiêm nhiện công việc người mẫu và biểu diễn ca nhạc góp vui.

Theo thông tin từ báo chí xứ Cao Ly, mới đây Rain (Bi) đã bỏ ra 15 tỷ won mua căn biệt thự diện tích hơn một ngàn mét vuông, nằm trong một khu sang trọng ở Seoul, giá cả leo thang tính theo từng giờ nên nhiều người dự đoán nếu để đến cuối năm 2009, chắc chắn Rain (Bi) sẽ lời gấp đôi.

Yoon Eun Hye

Năm rồi, đáng ra Yoon Eun Hye đã có thêm một vai diễn thú vị tiếp nối thành công của Quán cà phê Hoàng tử, nhưng vào phút chót Hãng MBC quyết định hủy bỏ dự án phim Sở thích cá nhân vốn để dành vai nữ chính cho cô. Vì thế, công việc chủ yếu của Yoon Eun Hye trong thời gian vừa qua là đóng quảng cáo và tham gia một số hoạt động từ thiện.

Khi còn hoạt động trong nhóm Baby V.O.X, tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng Yoon Eun Hye lại là cô gái “hot” nhất theo cả hai nghĩa: được các fan yêu nhất và ăn mặc sexy nhất. Tuy nhiên từ khi chuyển sang đóng phim, để giữ hình tượng sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim Được làm hoàng hậu, Yoon Eun Hye thay đổi phong cách thời trang, dịu dàng, kín đáo hơn. Thế nhưng năm vừa qua, “cô gái vườn nho” đã quay về với hình tượng gợi cảm. Cái tuổi 24 giúp Yoon Eun Hye đằm thắm hơn nên sự gợi cảm trong các mẩu quảng cáo trở nên quyến rũ, nữ tính hẳn.

Năm 2009, Yoon Eun Hye có ý định lập công ty riêng sau khi hết hạn hợp đồng công ty quản lý Eight Fix. Cuộc chia tay này không mấy vui vẻ do đã phát sinh mâu thuẫn không thể hòa giải. Nếu kế hoạch thành hiện thực thì Yoon Eun Hye sẽ là ngôi sao Hàn thứ tư tự đứng ra lập công ty riêng.

Kwon Sang Woo

“Thành tích” lớn nhất của Kwon Sang Woo trong năm 2008 là…lấy vợ, cựu hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young. Lễ cưới của họ được tổ chức vội vã nhưng rất rình rang vào cuối tháng 9 vừa qua và đầu tháng 3/2009, gia đình nhỏ của họ sẽ có thêm một thành viên mới. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên? Chẳng có gì “khó hiểu” cả vì mới đây, chính miệng Kwon Sang Woo thú nhận rằng anh phải tổ chức đám cưới gấp vì…Son Tae Young có bầu.

Ngay sau khi hưởng tuần trăng mật ở Úc, Kwon Sang Woo tức tốc quay về Hàn Quốc để tham gia cùng lúc hai bộ phim: Cinderella Man (truyền hình) và Chuyện đau lòng hơn cả chuyện đau lòng (điện ảnh). Nếu không vì va chạm với nhà sản xuất thì trong năm 2009 này, khán giả còn gặp Kwon Sang Woo bắt cặp cùng nữ diễn viên Ha Ji Won trong bộ phim điện ảnh Tình yêu ở ngay bên cạnh.

Cuối năm 2008, Kwon Sang Woo đã có một cử chỉ đẹp: tự nguyện giảm cát- sê xuống còn 15 triệu won/tập khi đóng Cinderella Man với mục đích cứu thị trường đang gặp khó khăn. Hành động này của Kwon Sang (cùng với một số diễn viên ngôi sao khác như Song Seung Hun) đã nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nói hài hước thì Kwon Sang Woo đang “tích đức” cho con, vì lúc tham gia bộ phim Chàng trai xấu ra mắt hồi đầu năm 2008, thù lao của anh lên tới 50 triệu won/tập.

Song Hye Gyo

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Song Hye Gyo đã dành năm 2008 cho sự quay về màn ảnh của mình. Khởi đầu là bộ phim Make Yourself at Home (hay còn có tên Fetist) của đạo diễn Hàn kiều Mỹ Sohn Soo Pum. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội tốt giúp Song Hye Gyo mở cánh cửa Hollywood, nhưng bản thân cô lại không nghĩ vậy: “Tôi nhận lời tham gia bộ phim này do tình cảm dành cho đạo diễn Sohn Soo Pum và vai diễn trong phim, chứ không vì mục đích nào khác”.

Tiếp đó Song Hye Gyo tham gia bộ phim truyền hình Thế giới của chúng ta, đóng chung với Hyun Bin. Đây là tác phẩm tái ngộ công chúng màn ảnh nhỏ sau bốn năm “xa cách” kể từ phim Ngôi nhà hạnh phúc. Mặc dù không đạt tỉ suất người xem như mong đợi, phim chưa thể tạo “sốt”, song sự trở lại của cô đã làm nhiều fan ấm lòng.

Trong năm 2009 này, dự án lớn nhất, đáng chú ý nhất của Song Hye Gyo chính là bộ phim điện ảnh 1949 của đạo diễn danh tiếng Ngô Vũ Sâm. Cô sẽ vào vai một cô gái Thượng Hải, do ám ảnh quá khứ nên luôn nhìn đời bằng gam màu u ám, bi quan, mãi đến khi gặp một chàng trai (do nam diễn viên Trương Trấn thể hiện), cô mới tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm cho biết, ông đánh giá cao diễn xuất cũng như khả năng nhập vai của Song Hye Gyo khi xem bộ phim điện ảnh Hàn Nàng Hwang Ji Ni nên đã quyết định mời cô có mặt trong 1949.

Jang Dong Gun

Cũng như Bae Yong Joon, Jang Dong Gun gần như “bỏ bê” khán giả trong suốt năm 2008. Các fan xứ Hàn chỉ gặp anh trên truyền hình qua những đoạn phim quảng cáo, hay trên tạp chí thời trang. Mặc dù bộ phim Chiến binh sa mạc (Laundry Warrior) đã hoàn thành nhưng vẫn chưa công chiếu nên chẳng ai biết cuộc “tấn công” đầu tiên của anh trên màn ảnh Hollywood thế nào.

Bước sang năm 2009, Jang Dong Gun sẽ bận rộn với nhiều dự án phim mang tầm “quốc tế”. Có thể kể đến là bộ phim chiến tranh quy mô của đạo diễn Hàn Quốc Kang Je Gyu (nổi tiếng với phim Cờ bay phất phới), Jang Dong Gun đóng cùng nam diễn viên Nhật Bản Mộc Thôn Thác Tai; rồi dự án phim hoành tráng hợp tác Pháp-Hàn Kế hoạch Tần Thủy Hoàng có kinh phí lên tới 30 tỷ won, do đạo diễn Luc Besson (nổi tiếng với phim Nguyên tố thứ năm) thực hiện. Ngoài ra, đạo diễn Trần Khải Ca cũng sẽ dành cho anh một vai chính trong bộ phim dự kiến sẽ là “bom tấn” của màn ảnh Trung Quốc năm 2009 mang tên Triệu Thị cô nhi.

Năm nay cũng sẽ là bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của jang Dong Gun khi anh quyết định thành lập công ty riêng, sau 5 năm “phụ thuộc” vào STAR-M. Bên cạnh việc quản lý công việc của mình, công ty của Jang Dong Gun còn làm “bầu show” cho nhiều ngôi sao khác. Nghe đâu, anh đang “dụ khị” Lee Young Ae và Lee Byung Hun về với mình.
 
Theo ĐAVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN