thethaovanhoa.vn

Cánh cửa hẹp cho phim Việt 2009

30/01/2009 10:58 GMT+7

Suy thoái kinh tế chính là một sự thật mà giới sản xuất phim Việt Nam sẽ phải đối mặt trong suốt năm 2009

Suy thoái kinh tế chính là một sự thật mà giới sản xuất phim Việt Nam sẽ phải đối mặt trong suốt năm 2009. Việc mơ ước một bộ phim sốt phòng vé, cạnh tranh với phim ngoại trên sân nhà vẫn còn là đường xa vạn dặm.
 
>> Kịch bản phim Việt - Các biên kịch nghĩ gì?

Từ "cái chết" của "Rừng đen"...

"Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức đúng là bộ phim... đen đủi. Khi bộ phim được đưa vào danh sách chờ đợi tham dự Oscar thì người ta mới phát hiện, phim không đủ tiêu chuẩn khi chưa phát hành thương mại. Một cuộc tranh cãi xung quanh chuyện Oscar đã khiến "Rừng đen" rơi vào tình thế bị "hiệu ứng ngược". Những thông tin kiểu "phim Nhà nước", "không rạp nào chịu phát hành" là những thông tin đầy bất lợi.

Chính vì thế, đến khi ra rạp chiếu (ở Megastar hẳn hoi), được bố trí đàng hoàng, ngang hàng với những bộ phim nước ngoài, kể cả giờ chiếu và phòng chiếu, "Rừng đen" vẫn không có được một vận may. Đó là chưa kể vào thời điểm công chiếu, giới truyền thông ủng hộ "Rừng đen" rất nhiệt thành...

Cảnh trong phim Rừng đen

Việc phải bỏ ra gần 100 ngàn để mua một vé xem phim đã khiến khán giả nghiêng nhiều về những bộ phim giải trí. Điều này làm cho "Rừng đen" luôn hiu hắt trong khi các phòng chiếu bên cạnh luôn tấp nập, dập dìu. Có lẽ, những bộ phim như "Rừng đen" không phải phim dành cho số đông... Một bộ phim về đề tài gai góc, dàn diễn viên hoàn toàn xa lạ với số đông, có thể sẽ tạo được bất ngờ từ những liên hoan phim.

Còn tại rạp chiếu, chỉ cần nhìn tấm poster lầm lụi, đen đúa với hai diễn viên không quen mặt, chẳng biết tên là khán giả sẽ bỏ qua. Chưa kể, những poster, trailer, những thông tin tấp nập của các đối thủ với "Rừng đen" tấn công khán giả từ mạng Internet, từ báo chí cho đến ngay thang máy và cửa ra vào các rạp chiếu phim. Cơ hội thành công về mặt khán giả đối với "Rừng đen" đã vĩnh viễn qua đi, nghĩa là doanh thu từ bộ phim vẫn là niềm mơ ước.

... Đến những bộ phim "mất hút"

Bộ phim chìm xuồng đầu tiên chính là "Thái tổ Lý Công Uẩn", một dự án phim lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam đã không thể thực hiện trong năm 2008 và được những người có trách nhiệm tuyên bố chính thức hoãn vô thời hạn!

Những lình xình từ đơn vị thực hiện (Hãng phim truyện Việt Nam) cho thấy, ước mơ của các nhà làm phim Việt Nam lúc nào cũng lớn, nhưng năng lực lại chưa theo kịp tham vọng. Điều đó được chứng minh bằng những nỗ lực mang màu sắc... "tuyệt vọng" của lãnh đạo hãng này khi tìm mọi cách để giữ dự án lại, chỉ vì đã trót chi phí không ít tiền vào việc triển khai ban đầu cho bộ phim dù biết nó ít tính khả thi. "Thái tổ Lý Công Uẩn" sẽ là bộ phim tương lai của Hà Nội, nhưng đến khi nào nó được thực hiện vẫn còn là một câu hỏi ngỏ.

Đạo diễn Hà Sơn với những tuyên bố hùng hồn về phim ảnh của mình với những cảnh nóng làm "mồi nhử" cũng đã phải để "Trung úy" đi vào im lặng. Đây chính là bộ phim ầm ĩ nhất trên báo, nhưng đến thời điểm này dường như rất ít người được biết đến đứa con tinh thần của đạo diễn Hà Sơn.

Bộ phim "14 ngày" của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa với sự khởi đầu rùm beng bằng một lời hứa công chiếu vào dịp Giáng sinh, đến nay cũng im lìm không một lời giải thích. Bộ phim này vốn được coi như một hy vọng mới mẻ cho điện ảnh Việt Nam.

Thực chất, giới điện ảnh Việt Nam khá hồ hởi tiếp nhận những làn gió mới từ hải ngoại. Nhưng đến nay, "14 ngày" vẫn còn nằm trong một xưởng hậu kỳ nào đó và ngày phát hành vẫn ở thì tương lai…

Đạo diễn phim ăn khách, người mở đầu cho dòng phim thương mại - Lê Hoàng - cả năm 2008 không làm phim và bộ phim "Thủ tướng" của anh vẫn chưa hẹn ngày xuất hiện. Kể như một năm Lê Hoàng "mất hút" với điện ảnh. Anh cũng chưa hứa hẹn làm thêm một bộ phim nào. Sự mất hút ấy cũng có thể coi như một sự thiếu vắng không ai mong đợi…

Phim Tết: Không còn là cuộc đua

Chờ đợi cả năm cuối cùng cũng có ba phim Tết, hệt như mọi năm. Còn rạp chiếu thì xây rộng mênh mông. Các hãng khỏi mất công họp bàn rồi tranh giành rạp chiếu như vài năm trước. Báo chí cũng ủng hộ nhiệt liệt, không có kiểu "đánh hội đồng" trước giờ công chiếu và người làm phim khỏi mất công than phiền.

Theo giới chuyên môn, độ chênh khán giả giữa 3 phim là không lớn, vì chắc chắn những ai yêu phim ảnh sẽ… đi xem bằng hết. Có lẽ, lâu lắm rồi, khán giả mới được xem một bộ phim mà không phải đắn đo, mệt mỏi hay suy nghĩ quá nhiều. Làm phim cho mùa Tết, có lẽ đây là phim "hợp nhãn" hơn cả.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã "thừa thắng xông lên" từ "Bỗng dưng muốn khóc", khi kéo cả dàn diễn viên của bộ phim truyền hình ăn khách này qua bộ phim nhựa "Đẹp từng centimet". Kéo theo cả không khí lãng mạn, những cảnh quay đẹp và mô típ hai nhân vật nói nhiều, cãi vã liên hồi trong "Bỗng dưng muốn khóc".

Không biết nói gì hơn, đây là bộ phim đơn giản nhất trong cách xây dựng câu chuyện và nhân vật. Điểm mới của bộ phim chính là diễn viên Tăng Thanh Hà rất chịu… cởi đồ để chụp hình. "Đẹp từng centimet" đã lôi kéo được số đông khán giả đã yêu thích "Bỗng dưng muốn khóc", dù có thể xem xong họ sẽ có chút ít thất vọng và sẽ chẳng nhớ được gì.

Điều đáng nói nhất là "Huyền thoại bất tử" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Có vẻ như thị trường chính mà bộ phim này nhắm đến là thị trường hải ngoại, khi đến thời điểm này vẫn xây dựng một câu chuyện phim và không khí như những phim Hồng Kông thập niên 80 của thế kỷ trước.

Khác với những phim "hài - nhảm" mọi năm của hãng Phước Sang, người ta vẫn không biết khán giả mục tiêu của "Huyền thoại bất tử" là đối tượng nào. Tất nhiên, "Huyền thoại bất tử" có những màn đánh võ rất đẹp và cũng có những trường đoạn đủ khiến các bà, các cô rơi nước mắt. Và có thể coi đó là điểm mạnh của bộ phim…

Cánh cửa hẹp của năm 2009

Suy thoái kinh tế chính là một sự thật mà giới sản xuất phim Việt Nam (vốn được coi là con nhà nghèo) sẽ phải đối mặt trong suốt năm 2009.

Số phận lận đận của bộ phim "Bi, đừng sợ" của đạo diễn Phan Đăng Di trong suốt năm 2008, buộc anh phải dời ngày quay sang 2009, cho thấy con đường đi của dòng phim độc lập ở Việt Nam còn lắm gian truân.

"Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dàn ngôi sao "nóng", đến nay vẫn chưa biết khi nào khởi chiếu. "Tình yêu xa xứ" của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ vẫn chưa có thông tin về ngày "quay về".

Bức tranh phim ảnh Việt Nam năm 2009 chưa thấy có điều gì chắc chắn. Và việc mơ ước một bộ phim sốt phòng vé, cạnh tranh với phim ngoại trên sân nhà vẫn còn là đường xa vạn dặm...
 
Theo CAND
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN