Mỹ Tâm có một cái Tết trọn vẹn cho gia đình ở Đà Nẵng, 'Sao Mai' Ngọc Anh thì đi chợ hoa và làm những món ăn ngon cho cả nhà.
![]() Quang Hà, Mỹ Tâm, Quách An An |
Mỹ Tâm về Đà Nẵng ăn Tết
Mỹ Tâm có một thói quen đặc biệt là không đi hát vào những ngày tết, năm nay cũng vậy, sau khi tổng kết thành công của dự án âm nhạc Thời gian và tôi thì xem như “họa mi tóc nâu” tạm thời nghỉ tết chứ không nhận show ào ạt vào các ngày xuân như nhiều ca sĩ khác.
![]() |
Quang Hà ăn chay ngày mùng 1 Tết
![]() |
Hà rất sợ đốt pháo trong những ngày Tết. Nhớ Tết năm lên 7, Hà và anh trai quấn pháo để đốt chơi. Dạo đó ở Hà Nội, cứ đến Tết là nhà nhà đều đốt pháo nên hai anh em Hà cũng hí hửng quấn pháo. Đến lúc đốt, nghe tiếng pháo nổ hai anh em lại ngồi cười sung sướng. Trong cả dây pháo bỗng có một viên không nổ, anh của Hà chạy đến cầm lên xăm soi. Hà cũng cầm viên pháo lên xem thử thì đột nhiên pháo lại nổ làm Hà mất hết cả hồn. Nhìn lại thì thấy tay mình máu chảy ròng ròng. Từ đó đến giờ Hà chạy xa mỗi khi nhìn thấy pháo. Cũng may là bây giờ mọi người chỉ đốt pháo hoa vào ngày Tết.
Ngọc Anh năm nào cũng đi chợ hoa Tết
Năm ngoái Ngọc Anh diễn ở Hà Nội đến tận tối 30 Tết mới về Quảng Ninh, đón giao thừa luôn trên ôtô và mãi 1h sáng mới về đến nhà bố mẹ chồng thế là xông nhà luôn. Năm nay có con nhỏ nên Ngọc Anh chỉ diễn ở Hà Nội đến 27, 28 thôi rồi về nhà đón giao thừa cùng bố mẹ chồng. Nhà bố mẹ đẻ Ngọc Anh cũng gần nhà bố mẹ chồng nên có thể chạy qua chạy lại được. Bận mấy thì bận, kể cả khi có gia đình, con cái rồi nhưng Ngọc Anh vẫn duy trì sở thích đi chợ hoa Tết. Ngọc Anh thường dành phần mua đào, quất và cây cảnh cho cả 2 gia đình. Vì con nhỏ lại bận nên gần như mọi việc sắm Tết cho gia đình Ngọc Anh đều nhờ mẹ chồng giúp đỡ, tất nhiên Ngọc Anh cũng phụ giúp mẹ chồng làm cơm cúng tất niên.
![]() |
Giao thừa năm nay Ngọc Anh cùng ông xã đi chùa Long Tiên và Cẩm Phả, đây là hai ngôi chùa mà người dân Quảng Ninh hay đến xin lộc và cầu cho một năm gặp nhiều thuận lợi. Sau đó hai vợ chồng đi xem bắn pháo hoa rồi về xông đất luôn. Ngọc Anh cũng rất thích không khí của buổi sáng mùng 1 Tết, vắng người, thông thoáng và dễ chịu, nhất là khi được rửa mặt bằng nước mùi, cảm giác rất thư thái, nhẹ nhõm. Ngọc Anh vẫn duy trì được thói quen khai bút vào sáng mùng 1. Thường vào sáng mùng 1, gia đình bên chồng thường tập trung rất đầy đủ để ăn bữa cơm tất niên. Sau đó bố mẹ chồng đi chúc Tết họ hàng nhưng Ngọc Anh lại chỉ thích ở nhà để nghỉ ngơi. Mùng 3 Tết có một chương trình nghệ thuật khá lớn ở Đà Nẵng, Ngọc Anh đang đắn đo không biết có đi hay không vì muốn dành trọn cái Tết cho gia đình. Tết năm nay chắc chắn cả nhà Ngọc Anh đều rất vui vì bà ngoại đã khỏi bệnh và lâu lắm rồi đây là cái Tết mà mọi người trong gia đình tập trung đông đủ nhất.
Ngày Tết, Ngọc Anh hay ăn những món chống ngấy như gà xé phay, miến măng hoặc miến gà, súp gà khoai tây ăn kèm với bánh mì thế nhưng vẫn lên cân. Ngọc Anh cho biết hiện đang ấp ủ rất nhiều dự dịnh cho sự nghiệp nhưng chưa thể bật mí được. Hiện tại Ngọc Anh đang lên kế hoạch để làm thành một chùm băng đĩa, gồm cả CD, VCD và DVD.
Phạm Thanh Thảo chưa bao giờ được ăn Tết trọn vẹn
![]() |
Đi diễn suốt và khá bận rộn nên mọi việc sắm Tết đều do mẹ Thảo làm giúp. Ngày Tết, Thảo thích ăn bánh chưng rán cùng với thịt kho trứng hay với ruốc và củ kiệu hoặc dưa món. Sau Tết Thảo sẽ sang Mỹ diễn 2 tháng.
Quách An An chạy show dịp Tết
![]() |
Trước thời khắc giao thừa, An đi diễn một số điểm trong thành phố, sau đó về nhà thật nhanh để thắp hương cúng giao thừa. An muốn dành nhiều thời gian đi chạy show hơn vì An muốn tận dụng mọi cơ hội để mình gặp gỡ, giao lưu với khán giả. An đi diễn nhiều cũng để bù lại thời gian trong suốt năm qua An chỉ lo đi đóng phim.
Điều đầu tiên An làm trong năm mới bao giờ cũng là đi chùa lễ Phật cùng những bạn bè thân. Năm nay An cùng bạn bè đi từ thiện tại các trại dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, khuyết tật vào ngày đầu năm.
Theo Zing