thethaovanhoa.vn

Đợt nóng khủng khiếp nhất làm hại giải Australia mở rộng

28/01/2009 12:14 GMT+7

Thành phố này sẽ phải chịu nhiệt độ trên 40 độ C trong 4 ngày liên tiếp và đây là đợt nóng kinh khủng nhất kể từ năm 1908.

(TT&VH Online) - Thành phố Melbourne (Australia) đang trải qua đợt nóng khủng khiếp nhất trong hơn 100 năm qua.
 
Báo Herald Sun của Melbourne cho biết thành phố sẽ phải chịu nhiệt độ trên 40 độ C trong 4 ngày liên tiếp và đây là đợt nóng kinh khủng nhất kể từ năm 1908. Thời tiết nóng dự báo sẽ còn tiếp tục trong tuần này với nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C vào ngày 29/1 tới.
 

Trong khi nhiệt độ tăng lên là tin tốt đối với những người đang tận hưởng kỳ nghỉ ở bãi biển thì nó lại là tai họa với giải Australia Mở rộng diễn ra tại đây từ 19/1 tới 1/2/2009. ĐKVĐ Novak Djokovic đã bị loại ở tứ kết sau khi thua Andy Roddick trong tình trạng lử đử vì hai tiếng rưỡi cực nhọc trong cái nóng khủng khiếp. Trong khi đó, Roddick có vẻ như đã thắng nhờ chịu đựng nóng tốt cũng trông gọn gàng hẳn vì sút hơn 5 kg.

Federer thì sướng hơn vì chỉ phải mất 80 phút để hạ đối thủ Juan Martin Del Potro với tỷ số 3-0 (6-3, 6-0, 6-0). Tuần trước, Marcos Baghdatis nói anh cảm thấy suy sụp thể lực vì cái nóng.

Tay vợt nữ Marion Bartoli của Pháp từng vào tới chung kết Wimbledon 2007 phát biểu sau khi bị thua 0-2 (3-6, 0-6) trước Vera Zvonareva trong trận tứ kết rằng: “Thời tiết quá nóng. Tôi phải nói rằng điều kiện cực kỳ khắc nghiệt”. Người thắng Zvonareva thì cũng phải làm mát liên tục bằng cách chườm một túi đá trong trận gặp Bartoli.
Zvonareva
 
 

QK (Theo Telegraph)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN