thethaovanhoa.vn

Mùa xuân, ước với Văn Thành Công

28/01/2009 22:42 GMT+7

Tuổi thơ không được sống với cha mẹ, đó là thiệt thòi đối với nhà thiết kế Văn Thành Công. Và những cái Tết đến với anh có vẻ cũng mang đượm một nỗi buồn.

Tuổi thơ không được sống với cha mẹ, đó là thiệt thòi đối với nhà thiết kế Văn Thành Công. Và những cái Tết đến với anh có vẻ cũng mang đượm một nỗi buồn. Một nỗi buồn luôn hiện hữu trong lòng nhưng điều đó không thể ngăn cản anh ước mơ.
 
>> NTK Văn Thành Công thử sức với sân khấu kịch Nụ Cười Mới
>> NTK Văn Thành Công dự định làm ca sĩ
>> NTK Văn Thành Công: Tôi từng là một học trò ngỗ ngược
 
“Nếu có một điều ước, tôi ước mong mình được sống một cuộc sống bình thường, một gia đình đầy đủ với cha mẹ bên cạnh”, Văn Thành Công chia sẻ.
 
Xuân nay nhớ về xuân… xưa

Có một cơ hội lớn đã đến với tôi mà tôi đã bỏ qua, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là vào năm 2003, khi tôi vẫn còn là một sinh viên, tôi được Viện mẫu Fadin mời tham gia tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông lần đầu tiên ở Hà Nội. Lúc đó, có thể do một phức cảm tự ti mà tôi đã để cơ hội ấy vụt qua khỏi tầm tay mình. Ước gì…

Ngay từ nhỏ, tôi đã sống cô đơn, từ nhỏ đã rời xa cha mẹ. Khi không khí của một mùa xuân nữa đang đến gần, tôi chợt nghĩ về nỗi cô đơn mà tôi từng trải qua. Tết đến mọi người đều được đoàn tụ, hạnh phúc bên gia đình, tôi thì… 28 tuổi cũng là 28 cái Tết đã trôi qua với sự lặng lẽ và cô độc. Nếu có một điều ước, tôi ước mong mình sống một cuộc sống bình thường, một gia đình đầy đủ với cha mẹ bên cạnh mình. Lúc đó chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Dù biết ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng Tết đến, tôi thích ước mơ lắm. Tôi ước cho mình được thành công trong công việc mà mình đã chọn. Tôi ước ông bà được khoẻ mạnh để sống mãi bên cạnh tôi. Tôi ước cuộc sống của tất cả mọi người rồi sẽ đầy đủ. Ai cũng có quyền mơ ước một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn trong năm mới phải không? Tết là khoảng thời gian tôi dành trọn vẹn cho gia đình và những người thân yêu bên cạnh. Niềm vui mà tôi có được là nụ cười ấm áp nở trên môi của bà tôi. Và Tết còn khiến cho tôi nhớ về quá khứ, với những người bạn, những người đã kéo tôi ra khỏi sự lẻ loi, cô độc.
 
Vào năm 2004, nhân dịp Tết đến tôi và các bạn tôi đi thác Giang Điền chơi. Vì thiếu xe nên chúng tôi phải chở 3, giữa đường gặp cảnh sát giao thông định quay đầu chạy thì bị xe taxi tông một cái. Không biết làm sao mà tôi bay từ giữa đường vào trong lề đường mà không bị sao cả. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ dám đi xe chở 3 nữa. Đó là một cái Tết may mắn của tôi.
 
Tết là một kỉ niệm thiêng liêng và ấm áp

Tết đối với tôi thiêng liêng và quan trọng lắm, mặc dù không có cha mẹ bên cạnh những tôi vẫn còn có ông bà, họ luôn rất mực yêu thương tôi. Tôi nghĩ, cảm xúc ấy không chỉ có mình tôi mà là của tất cả mọi người. Dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất, những người con nước Việt đều mong muốn trở về quê hương để được quây quần bên mâm cơm gia đình trong ngày Tết. Không có người nào không mong nhớ về cha mẹ, ông bà, quê hương mình trong những ngày đầu năm.

Tuổi thơ của tôi trong những ngày Tết là đêm giao thừa ngồi cạnh ông bà đang bày mâm cỗ cúng tổ tiên trong khói hương trầm lan toả trên những chiếc bánh chưng và dưa hấu. Khi đó bà ngoại nấu một nồi thịt đông và gà luộc đậm đà hương vị Tết miền Bắc dù đã sống trong Sài Gòn từ lâu. Sáng mùng 1, ông bà luôn gọi tất cả con cái quay về ăn bữa cơm đầu năm. Duy chỉ có mình tôi là ngồi một mình không có cha mẹ, lúc đó tôi thấm thía lắm nỗi đau của sự cô đơn. Nhưng vui nhất là ông bà luôn lì xì cho tôi đầu tiên với một chiếc phong bì rất đẹp và lớn. Những chiếc bao lì xì chứa đầy yêu thương ấy đến nay tôi vẫn cất giữ.

Tôi nhớ có một lần tôi đón Tết tại Hà Nội khi đi diễn cho Đẹp show năm 2008. Tết Hà Nội rét ơi là rét, toàn bộ được tô điểm bằng màu đỏ của hoa đào khác hẳn hoa mai của miền Nam. Đường phố thì vắng hoe vì mọi người ai cũng đều xum họp trong nhà. Cảnh vật như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lạnh giá, thời gian như dừng lại ở Tết Hà Nội. Tết ở Hà Nội rất đậm đà và cổ truyền khác hẳn với Tết Sài Gòn nhộn nhịp và hiện đại. Nhưng mặc dù đón Tết ở đâu, tôi vẫn cầu chúc cho mọi người, trong đó có tôi, sang năm mới sẽ gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
 
Theo Đàn Ông
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN