thethaovanhoa.vn

Đón tết trên vũ trụ

28/01/2009 16:04 GMT+7

Trong những dịp lễ tết quan trọng các phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên Trạm vũ trụ quốc tế tuyệt đối không được mở rượu sâm banh chúc mừng như ở dưới mặt đất.

Trong những dịp lễ tết quan trọng như ngày Noel, đón mừng năm mới, các phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) tuyệt đối không được mở rượu sâm banh chúc mừng như ở dưới mặt đất.

Đối với các phi hành gia vũ trụ đang làm nhiệm vụ trên ISS, nhiệm vụ hàng đầu của họ là thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đồng thời phải chấp hành nghiêm túc các quy định dành riêng cho các phi hành gia vũ trụ, vì chỉ cần xảy ra bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Cầu truyền hình chúc tết các phi hành gia được tổ chức đêm giao thừa 2009 tại Trạm kiểm soát mặt đất tại Nga.

Chính vì vậy mà trong những dịp lễ tết quan trọng như ngày Noel, đón mừng năm mới các phi hành gia tuyệt đối không được bật sâm banh nâng cốc chúc mừng như ở dưới mặt đất.

Phi hành gia Nga Yury Lonchakov chúc mừng năm mới mọi người dưới trái đất.

Đón ngày lễ Giáng sinh và ngày đầu tiên của năm 2009, trên Trạm vũ trụ quốc tế chỉ có 3 thành viên 2 nam, 1 nữ. Các thành viên có mặt trên trạm ISS gồm chỉ huy trưởng Mike Fincke người Mỹ, phi hành gia Yury Lonchakov người Nga và thành viên nữ duy nhất là nữ kỹ sư bay Sandra Magnus người Mỹ.

Vào giây phút giao thừa của năm 2009, Trạm điều khiển mặt đất có trụ sở đặt tại Moscow của Nga đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chúc tết các phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên trạm ISS.

Tham dự cầu truyền hình trực tiếp với các phi hành gia có mặt trên trạm vũ trụ quốc tế có rất nhiều trẻ em người Nga. Thậm chí, người ta đã tổ chức một cuộc thi vẽ tranh về chủ đề vũ trụ dành riêng cho trẻ em. Người giành chiến thắng trong cuộc thi này sẽ đại diện cho các em nhỏ chúc tết các phi hành gia nhân dịp năm mới.

Ông già Noel của Nga chúc tết 3 phi hành gia trên trạm ISS.

Không chỉ có thế, tại cầu truyền hình đón mừng năm mới 2009 được tổ chức tại Nga, ông già Noel cũng đã được mời đến để chúc mừng năm 3 phi hành gia đang có mặt trên trạm ISS.

Một em nhỏ đại diện cho trẻ em Nga chúc tết các nhà du hành.
Ông già Noel đã chúc tết và bắt các phi hành gia hứa là sẽ không uống rượu trong ngày đầu tiên của năm mới để tất cả được an toàn và hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi nào có người lên thay thế.

Mike Fincke,Sandra Magnus và Yury Lonchakov.

Đáp lại lời của ông già Noel, chỉ huy trưởng Mike Fincke đã nói: “Sandy, Yury và tôi chúc tất cả mọi người trên trái đất một năm mới tuyệt vời!”. “Chúc thế giới hoà bình!”. “Chúng tôi sẽ không sử dụng rượu như lời của ông già Noel” - Mike Fincke nói thêm.

Kỹ sư Sandra Magnus đang thực hiện một thí nghiệm khoa học.

Trước đó không lâu, tàu vũ trụ Tiến bộ (Progress) chở hàng của Nga đã lắp ghép thành công với trạm ISS để chuyển các thiết bị kỹ thuật, lương thực và cả những món quà mừng Giáng sinh, năm mới từ dưới trái đất lên cho các phi hành gia.

Để thưởng thức những bữa tiệc năm mới các phi hành gia phải ngồi trong 1 module đặc biệt.

Trong những ngày năm mới 2009, tổng cộng có khoảng 8,521 thông điệp và lời chúc từ dưới trái đất được nhắn tới các phi hành gia trên trạm ISS. Nội dung những thông điệp này chủ yếu là những lời chúc năm mới, một số tò mò hỏi về người ngoài hành tinh. Rất nhiều tin nhắn lại đề nghị được kết hôn với các phi hành gia khi họ quay trở lại trái đất.

Nữ phi hành gia Sandra Magnus bên một túi cam được tàu Progress của Nga mới chuyển lên.

Một thông điệp rất dễ thương được gửi từ người có tên Herent ở Vương quốc Bỉ nhắn rằng: “Chúng tôi nghĩ về các anh như những ngôi sao nhỏ lung linh dù rằng các anh đang ở rất xa” ("Twinkle twinkle little star we think of you, although you are far," from Herent, Belgium).

Theo VTCnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN