Nhưng với những người chọn giải pháp "cho qua Tết" này thì chơi bài và ngủ mới là thú vị, mới là hưởng trọn lạc thú những ngày Tết.
Nhiều người cho rằng Tết chỉ đóng cửa đi ngủ hay cặm cụi quanh chiếu bài thì phí Tết. Nhưng với những người chọn giải pháp "cho qua Tết" này thì chơi bài và ngủ mới là thú vị, mới là hưởng trọn lạc thú những ngày Tết.
Chơi bài "xả láng"
Không phân biệt miền nào, vùng nào hễ Tết đến mọi ngườilại nghĩ đến chuyện bày chiếu bài. Không chỉ những kiểu chơi bài trí tuệ như: tổ tôm, cờ tướng, cờ người, cờ gánh.... mà cả các món bài tây như: bài cào, tiến lên, xì dzách, phé, phỏm... đều rất xôm tụ.
Ngày thường mọi gia đình đều cấm con cháu mình chơi bài hay những trò cờ bạc khác dù chỉ là chơi vui với nhau. Nhưng ngày tết, tâm lý cởi mở hơn và mọi người cũng dễ xí xóa cho nhau nên ai thích chơi gì thì chơi ấy. Đồng thời, nhiều người quan niệm rằng quanh năm vất vả làm ăn, chỉ có ba ngày tết để vui chơi nên mọi người gần như "xả láng" để rồi sau ba ngày tết lại đốt bỏ bộ bài tây hoặc cấtvào tủ đến tết năm sau mang ra dùng.
![]() |
| Không phân biệt miền nào, vùng nào hễ Tết đến mọi người lại nghĩ đến chuyện bày chiếu bài |
Nào tam cúc, tổ tôm, tứ sắc, bài tây, bầu cua, lô tô (hơi giống với xổ số)... hễ có từ ba người trở lên đều chơi được. Khi chơi có đặt cược bằng tiền mặt hoặc bất cứ thứ gì có giá trị.
Chơi bài cho vui cũng có, mỗi ván đặt năm trăm đồng cho đến vài ngàn lẻ chủ yếu là vui và lấy may đầu năm. Không chỉ người lớn mà trẻ con cũng được châm chước cho chơi bài những ngày này, thế là chúng có chỗ "tiêu" số tiền lì xì vừa nhận được. Chơi bài, ngày xưa cốt cho vui và xem như "thu hoạch" để mở đầu một năm số đỏ.
Tuy nhiên, càng ngày trò chơi này càng bị biến tướng và mọi người xem chiếu bạc như nơi để sát phạt lẫn nhau. Khi số tiền đặt cược quá lớn bị thua, người chơi có tâm lý cay cú muốn lấy lại tiền đã mất nên càng say sưa hơn, lún sâu vào trò đỏ đen này. Vì thế, không ít gia đình lâm vào cảnh nợ nần rồi gây gổ với nhau làm mất không khí của ngày đầu năm. Chính vì thế, từ một thú vui giải trí chơi bài ngày Tết trở thành một tệ nạn mà toàn xã hội đang lên án.
Ngủ bù cả năm
Khi trò chuyện với nhiều người, nhất là giới nghệ sĩ, không ít người cho biết ngoài những buổi biểu diễn thì họ chỉ muốn đóng cửa và ngủ cho thật đã. Ngủ bù lại những ngày bận rộn cuối năm và bù cho những bữa thức khuya sau buổi diễn chỉ được chợp mắt mấy tiếng. Đó không chỉ là tâm sự của những người nghệ sĩ mà còn là tâm trạng của rất nhiều người khi tết về. Điều đáng nói là số người trẻ lại chiếm con số đáng kể.
Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho chuyện ấy, nào là quan niệm cả năm quay vòng với công việc chỉ có vài ngày Tết để nghỉ ngơi, tội gì "long nhong" ngoài đường cho mệt xác. Hơn nữa, những ngày Tết nếu không nắng nóng (miền Nam) thì rét như cắt (miền Bắc) do đó mọi người rất ngại ra đường. Vì thế trong ba ngày Tết rất nhiều nhà chỉ đóng cửa xem phim bộ, ăn uống và ngủ cho hết ngày.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là họ không còn mặn mà với Tết như thế hệ ông bà họ nữa, cũng không còn nhiều người biết đến tục lệ Tết đến nhà thăm nhau của người xưa. Với họ, Tết đơn giản là một chuỗi ngày nghỉ liên tiếp được ăn no, ngủ kỹ.
Số còn lại chọn đi ngủ trong ba ngày Tết vì họ chỉ muốn ra đường vào ban đêm, nào là tụ tập đua xe hoặc là tập trung nhau đến các quán bar, vũ trường quậy cho... sướng. Còn đối với thanh niên ở quê, họ tương đối thuần tính hơn. Không hẳn là không có những trò tụ tập quấy phá chạy xe rú ga đầy đường, hay quây quần với bộ bài tây nhưng chỉ là số ít.