Mối tình của 2 blogger Tất Độ – Thùy Nhi đã nảy nở và kết trái trong chưa đầy 4 tháng từ khi cuộc thi Entry của báo TT&VH mở ra và kết thúc.
(TT&VH) - Cuộc thi Entry lần thứ Nhất do báo TT&VH tổ chức đã kết thúc đầu tháng 12 vừa qua với hơn 2000 entry tham dự. Có rất nhiều nước mắt cả trong entry và ngoài đời của bạn Trần Hoàng Long (đoạt giải cao nhất với Entry “Bên mẹ” viết về người mẹ đã khuất); nhưng cũng có rất nhiều nụ cười có lẽ đến tận lúc… bạc đầu răng long của blogger Nguyễn Tất Độ (Tế Điên) và Ngô Thị Thùy Nhi, dù một người chỉ đoạt giải Ba và người kia đoạt 1 trong 60 giải “Entry hay trong ngày”. Là bởi vì hai bạn đều đã tìm thấy một nửa của đời mình từ cuộc thi này.
Thú thực là ban đầu, BTC cuộc thi – báo TT&VH còn… chưa tin lắm, vì trước hôm trao giải, Nguyễn Tất Độ tâm sự: “Sau khi đọc Entry Mẹ mong con tác giả Ngô Thị Thùy Nhi cùng tham gia cuộc thi này, tôi có một sự đồng cảm sâu sắc, vì thấy cách cư xử quá hay, quá đúng với ý mình, nên tôi đã dùng google tìm blog của Nhi. Rồi chúng tôi trò chuyện như thể đã biết nhau từ đời thuở nào. Chỉ sau 2 ngày chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự muốn dành cho nhau những cảm xúc yêu thương nghiêm túc... Nhi đã viết entry Chắc em sẽ yêu anh, cũng gửi tham gia cuộc thi này để kể về những tình cảm nảy nở giữa chúng tôi”.
Bức ảnh đầy hạnh phúc của đôi bạn trẻ Tất Độ và Thùy Nhi
Quả thật, mối tình Tất Độ – Thùy Nhi đã nảy nở và kết trái trong chưa đầy 4 tháng từ khi cuộc thi mở ra đến khi cuộc thi kết thúc. Và đến nay sau ngót nửa năm, BTC lại liên hệ lại với Tế Điên xem chuyện tình của họ đã… đến đâu rồi, vì e ngại những gì “nhanh đến” thì lại “nhanh đi”. Nhưng lo ngại này có vẻ hơi thừa…
* Chào bạn Tất Độ, xin bạn tiết lộ đôi chút, tình cảm của 2 bạn đã tiến đến đâu rồi? Đã có thể hình dung ra viễn cảnh sau này hai bạn kể cho con mình rằng ngày xửa ngày xưa bố mẹ đã quen nhau từ một cuộc thi entry chưa?
- Đến... Hàm Tân rồi. Đó là quê cô ấy (Ngô Thị Thùy Nhi). Ra đó nhân dịp có đám cưới một người bạn của cô ấy và tiện thể ra mắt cha mẹ cô ấy luôn. Dĩ nhiên sau này sẽ thế rồi, nhưng đám cưới chưa thể tổ chức năm 2009 được vì còn nhiều yếu tố chi phối (ví dụ như là "kinh tế").
* Xin hỏi bạn, kế hoạch của hai bạn trong dịp Tết này và đầu Xuân tới?
- 27 Tết mình đưa cô ấy về quê (bằng xe máy, vì cô ấy không thể đi xe khách, cứ đi xe khách là bệnh, mà mình thì không an tâm khi để cô ấy chạy xe về Hàm Tân một mình). Sau đó mình đón xe khách về lại TP.HCM trong ngày. Xe mình để ở Hàm Tân cho cô ấy đi lại, mình về TP.HCM thì dùng xe cô ấy. Mùng 3 tết mình bắt xe khách ra, ở chơi với gia đình cô ấy đến mùng 8 thì về. Khi về mình dùng xe mình chở cô ấy. Kế sách vẹn toàn, cô ấy không phải đi xe khách.
* Đọc Entry Phu chữ, mình thấy hay nhất ở chỗ, bạn đã dùng một từ có vẻ thâm sâu bí hiểm của cánh nhà văn (từ Phu chữ của Lê Đạt?) để diễn tả hành trình vất vả đến với cái chữ của các em nhỏ. Có vẻ như bạn đã mở thêm một tầng nghĩa cho từ "phu chữ, không hiểu bạn có phải là dân văn chương?
- Mình viết entry Phu chữ trong khoảng thời gian nhận lời của một Sơ đến dạy cho lớp Tình Thương ÔNG BÀ CHÁU ở Q7, TP.HCM. Mình là dân "Công nghệ Sinh học" mà, hiện tại mình đang trồng nấm bào ngư. Mình đã ngưng dạy mấy đứa nhỏ rồi, vì như lời hứa với Sơ lúc đầu : "Con sẽ đứng lớp cho tới khi nào Sơ tìm được thầy/ cô dạy cho mấy đứa nhỏ". Bây giờ tụi nhỏ ổn rồi, có cô giáo dạy, có Mạnh thường quân nào đó lo thêm những bữa ăn ...
* Xin cảm ơn bạn và chúc bạn một mùa Xuân hạnh phúc!
Nguyễn Âu