thethaovanhoa.vn

Ông đồ vỉa hè bị... giải tán

21/01/2009 21:11 GMT+7

Công an phường Quốc Tử Giám đã đến và yêu cầu các ông đồ ngồi bên vỉa hè giải tán, đồng thời tịch thu một số bức thư pháp được treo trên tường mang đi.

Dù lần đầu tiên Hà Nội chính thức có “phố ông đồ” nơi vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhưng nhiều cụ đồ có hàng chục năm ngồi viết thư pháp bên vỉa hè Văn Miếu đã bày tỏ thái độ phản đối ban tổ chức là Công ty bảo tồn di sản Việt và Câu lạc bộ thư pháp VN bằng cách không chấp nhận vào ngồi trong nhà bạt mà tự trải chiếu ngồi ở vỉa hè như hàng chục năm nay các ông vẫn làm.
 
>> Xuân về, ông đồ và mực tàu, giấy đỏ
>> Sài Gòn có phố ông Đồ
>> Hà Nội cũng có Phố ông Đồ
 
“Phố ông đồ” bị giải tán


Lý do mà những ông đồ này đưa ra là không thể chấp nhận cung cách tổ chức, cách chia 50-50 mà ban tổ chức đưa ra. Thư pháp gia Vũ Xuân Hợp gay gắt: “Ông đồ không đi làm thuê. Tôi không chấp nhận cảnh một ông đồ ngồi viết và một cô tân thời đứng bên cạnh thu tiền. Đó không phải là truyền thống”.

Chiều 20-1, Công an phường Quốc Tử Giám đã đến và yêu cầu các ông đồ ngồi bên vỉa hè giải tán, đồng thời tịch thu một số bức thư pháp được treo trên tường mang đi. Giải thích về hành động này, lực lượng công an cho rằng họ làm đúng theo giấy phép của thành phố là cấm mọi hoạt động kinh doanh ở vỉa hè Văn Miếu.

Chứng kiến những hành động này, nhiều người dân lên tiếng: “Việc các cụ đồ viết câu đối dăm ba ngày tết là tái hiện một nét văn hóa của người Hà Nội xưa, nên sao gọi là hoạt động kinh doanh trái phép như bán hàng rong được”. Đại diện ban tổ chức, ông Vũ Duy Sinh trả lời không hề biết đến hành động này.

Dù còn 18 ngày nữa “phố ông đồ” mới bế mạc nhưng chiều 20-1, một nửa phố đã trở nên vắng lặng và xơ xác.

Theo Tuổi trẻ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN