Amy Winehouse đã trở thành một nữ anh hùng thực sự, không phải vì những nỗ lực cai nghiện để trở lại cuộc sống lành mạnh, mà vì một hành động cứu người gần đây.
(TT&VH Online) - Amy Winehouse đã trở thành một nữ anh hùng thực sự, không phải vì những nỗ lực cai nghiện để trở lại cuộc sống lành mạnh, mà vì một hành động cứu người gần đây.
Louise Williams, 39 tuổi, đang tham gia một buổi huấn luyện lái thuyền buồm, thì bị một cơn sóng lớn hất văng khỏi thuyền. Cô bị đẩy vào khu vực có nhiều đá, nơi nữ ca sỹ Amy Winehouse đang nằm thư giãn cùng một người bạn. Amy đã ngay lập tức chạy đến và đưa cô lên bờ trước khi cô lại bị sóng cuốn trôi ra biển.

Sau vụ việc, Louise Williams, một nhân viên văn phòng tại Devon (Anh), đã xúc động nói: “Tôi rất cảm kích trước sự tốt bụng của cô ấy. Cô ấy đã cứu mạng tôi”.
Trong khi đó nữ ca sỹ 25 tuổi chỉ nói: “Tôi nghĩ cô ấy đang sắp chìm”.
Louise kể lại vụ việc: “Một cơn sóng cao gần 2 mét đã ập vào thuyền của tôi. Tôi bị hất văng đi và đập vào một tảng đá. Lúc đó Amy ở cách tôi khoảng 20 mét, cô ngay lập tức chạy tới và nói ‘Để tôi kiểm tra tình hình của cô’. Cô đã xốc tôi lên, đưa vào khu vực vòi hoa sen cạnh bãi biển và luôn miệng hỏi tôi ‘Cô có ổn không?’”
Amy đã tự tay rửa sạch vết thương cho Louise và mang khăn tắm quấn lên người cô. Sau đó 2 người đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Louise nói thêm: “Nghĩa cử đó đã cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của con người Amy”.
T.V (theo Sun)