Đúng vào dịp Tết Mậu Tý năm ngoái, ông Reiner Calmund, một gương mặt nổi bật của bóng đá Đức, đã sang Việt Nam tìm mộ người cha tử trận trong chiến tranh Đông Dương.
(TT&VH) - Đúng vào dịp Tết Mậu Tý năm ngoái, ông Reiner Calmund, một gương mặt nổi bật của bóng đá Đức, đã sang Việt Nam tìm mộ người cha tử trận trong chiến tranh Đông Dương. Câu chuyện về việc sau hơn nửa thế kỷ, Reiner Calmund mới tìm được nơi chôn cất của cha mình đã gây xúc động cho những người hâm mộ ông ở Đức. Năm nay, cũng vào dịp Việt Nam đón Tết cổ truyền, ông lại sang nước ta, và mang theo một món quà nho nhỏ, đó là khoản tiền từ thiện 40.000 euro.
Ở Đức, ông Reiner Calmund, sinh năm 1948, là một người nổi tiếng. Ông nguyên là ông bầu bóng đá tài ba đã dẫn dắt “đội bóng xí nghiệp” Bayer Leverkusen (thuộc hãng dược phẩm Bayer) ở thành phố nhỏ Leverkusen (chỉ có 16 vạn dân) trở thành một trong những CLB có tên tuổi ở châu Âu, từng đoạt Cúp UEFA năm 1988 và vào chung kết Champions League 2002 (thua Real Madrid 1-2). Sau khi chia tay với Leverkusen năm 2004, ông trở thành gương mặt quen thuộc trên màn hình nhỏ với tư cách là người dẫn chương trình và tiếp tục có chân trong hội đồng quản trị của một số CLB bóng đá.
Ông Calmund ở Hà Nội hồi giáp Tết năm ngoái
Cha của Calmund, sinh năm 1927 ở Rheinland (Đức), rời bỏ mẹ con ông để gia nhập lính lê dương Pháp hồi năm 1952, khi ông mới 6 tuổi. Sau khi được biết người chồng của mình đã mất trên chiến trường Đông Dương, mẹ ông đã đi bước nữa. Trước khi qua đời năm 2000, mẹ ông dặn ông phải cố gắng tìm cho được mộ người cha. Sau nhiều năm tìm kiếm thông qua Sứ quán Đức ở Việt Nam cũng như thông qua người Pháp, đúng vào ngày cuối cùng của năm 2007 ông mới nhận được một bản fax từ Bộ Quốc phòng Pháp, ghi rõ địa điểm và sơ đồ chi tiết của ngôi mộ: Nó nằm tại một nghĩa trang trên đồi nhỏ bé ở Bắc Ninh. Cha của ông mất ở đó ngày 15/6/1954 - chỉ 6 ngày trước khi có Hiệp định đình chiến Geneva – do không qua nổi những vết thương mà ông phải chịu trong trận chiến ở Điện Biên Phủ.
Giữa tháng 1/2008, Reiner Calmund đã bay sang Việt Nam và cuối cùng sau 54 năm ông đã tìm được nơi chôn cất của cha mình. Khi thắp nén hương theo truyền thống của người Việt lên ngôi mộ cha mình, ông ứa nước mắt nói với phóng viên báo Bild (Đức) đi cùng: “Giờ đây tôi mới tìm được sự thanh thản với quá khứ đau đớn của mình. Thời gian qua càng ngày tôi càng khát khao muốn tìm mộ cha. Đó là một việc làm tôi còn nợ với mẹ tôi. Khoảnh khắc này là một chương lớn trong đời tôi”.
Bà Brigitte (ngoài cùng bên phải) và ông Gerd Huppertz (áo xám)
tại lễ khánh thành trường THCS xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm
Hồi ấy, Reiner Calmund còn tranh thủ đi thăm Điện Biên Phủ, nơi cha của ông bị dính đạn. Tại đó ông Reiner Calmund trò chuyện với báo Bild: “Thăm những di tích lịch sử này người ta chỉ có thể nói: Những gì diễn ra thật đáng xấu hổ. Không có sự bào chữa nào cho những cuộc chiến tranh ở Việt Nam (…). Người Việt Nam thực sự có đủ lý do để căm thù Pháp và Mỹ. Thế nhưng họ đã tha thứ. Dân tộc trẻ trung này, 70% dưới 35 tuổi, hướng về phía trước. Họ chuyên tâm, chăm chỉ và vì thế đang đứng trước một tương lai to lớn”. Rõ ràng trong chuyến đi tìm mộ ấy, ông Reiner Calmund đã có những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.
Đó cũng là lý do vì sao sau khi giành được phần thưởng 40.000 euro (khoảng 55.000 USD) trong một chương trình của đài trình truyền hình Đức ARD tối ngày 3/1 vừa rồi, ông đã tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền này cho Việt Nam.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đó với báo Bild, ông cho biết: “Tôi chuyển 20.000 euro cho tổ chức Perspektive fürs Leben (Triển vọng cho cuộc sống). Đó là tổ chức đang giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn ở Sài Gòn. Một nửa còn lại sẽ được trao tặng cho một trường học gần Hà Nội, nơi có 500 học sinh đang học mà thậm chí vẫn chưa có điện”. Ông cho biết ông đã liên hệ với Sứ quán Đức ở Hà Nội về vấn đề này và dự kiến hôm nay ngày 20/1 ông sẽ sang Việt Nam. Ông nói: “Trẻ em là tương lai của chúng ta, và được giúp đỡ các em nhỏ ở Việt Nam là một điều đặc biệt đối với tôi”.
Hai nhà sáng lập ra Perspektive fürs Leben, tổ chức mà ông Reiner Calmund quyên 20.000 euro, cũng sang Việt Nam vào này và họ dự kiến còn ở lại đây đến tháng 3. Đó là là hai vợ chồng ông bà Brigitte và Gerd Huppertz, chủ công ty quảng cáo và xuất bản KOELNSPORT ở thành phố Cologne (Đức). Từ nhiều năm nay, năm nào hai vợ chồng ông bà Huppertz cũng sang Việt Nam vì họ triển khai rất nhiều dự án giúp đỡ trẻ em ở nước ta. Chẳng hạn năm ngoái Perspektive fürs Leben đã khai trương một trường THCS chất lượng cao dành cho 240 học sinh ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng là tiền mà họ quyên góp được ở Đức.
Hiện ngoài trường THCS ở Bến Tre, Perspektive fürs Leben có tổng cộng 6 dự án và 12 loại học bổng ở Việt Nam, trợ giúp tổng cộng 460 học sinh qua các hình thức khác nhau.
Phan Đức