Bắn súng của Việt Nam hàng đầu ĐNA nhưng không bằng Trung Quốc. Cầu lông của Việt Nam có VĐV đã leo lên hàng thứ 16 thế giới nhưng cũng không so được với Trung Quốc.
(TT&VH) - Bắn súng của Việt Nam hàng đầu ĐNA nhưng không bằng Trung Quốc. Cầu lông của Việt Nam có VĐV đã leo lên hàng thứ 16 của thế giới nhưng cũng không so được với Trung Quốc. Bóng bàn, Karatedo, thậm chí cả Taekwondo đều tương tự. Ngay cả cử tạ, môn thể thao mà chúng ta lấy nó làm niềm tự hào, là tiêu biểu cho cả nền thể thao cũng có một khoảng cách rất xa so với người láng giềng. Nói một cách thành thực, Trung Quốc không để ý nhiều tới thể thao Việt Nam.
Nhưng ở lĩnh vực bóng đá, người Trung Quốc dù có muốn cũng khó có thể lấy đó làm niềm tự hào. Ít nhất thì lúc này, họ đang đứng dưới Việt Nam trong bảng xếp hạng. Và ở bảng D này, chúng ta chứ không phải nền bóng đá của một quốc gia hơn 1 tỉ người mới là đội bóng được chọn làm hạt giống.

Bảng xếp hạng của FIFA không được tất cả công nhận như một chuẩn mực đánh giá về các nền bóng đá, nhưng ít nhiều nó cũng có ý nghĩa. Trên thực tế thì bóng đá Trung Quốc đã thất bại ở các vòng loại World Cup gần đây và bị loại ngay từ vòng bảng Asian Cup 2007, giải đấu mà chúng ta đã đi thằng vào tứ kết. Nếu kể thêm thất bại đau đớn ở Olympic Bắc Kinh của đội Olympic nước này, thì bóng đá rõ ràng không còn là niềm tự hào của họ nữa.
Có một giả thiết đặt ra là nếu như Trung Quốc tiếp tục thất bại ở vòng loại Asian Cup 2011 sau khi đã thất bại ở vòng loại World Cup 2010 đang diễn ra, thì họ sẽ còn rơi tự do và không loại trừ có một ngày chúng ta sẽ vượt Trung Quốc trên bảng xếp hạng. Từ tháng 12-2008 đến tháng 1-2009, chúng ta đã nhảy liền 17 bậc và đã từng có lần chúng ta nhảy tới 37 bậc chỉ sau 1 tháng (1-2007).
Bên cạnh việc tìm kiếm một tấm vé vào VCK Asian Cup 2011 thì việc vượt qua đội bóng từng được coi là đại gia của bóng đá châu Á xem ra cũng là một động lực cho các tuyển thủ. Chắc chắn, chuyến đi Hàng Châu, Chiết Giang lần này của ĐTVN không phải là để hoàn tất một trận đấu thủ tục.