Không phải vì việc Man City đang phá giá thị trường, cũng không hẳn người Ảrập đã trở lại nhòm ngó Fabregas hay Toure, sự lo sợ của Arsene Wenger nằm ở... Italia.
(TT&VH) - Không phải vì việc Man City đang phá giá thị trường, cũng không hẳn người Ảrập đã trở lại nhòm ngó Fabregas hay Toure, sự lo sợ của Arsene Wenger nằm ở... Italia, nơi Milan sẽ nối lại những cuộc liên lạc với Adebayor. Tiền đạo người Togo đã thôi bị săn đuổi kể từ sau mùa hè, nhưng một khi Rossoneri bán Kaka, họ chắc chắn sẽ trở lại với mục tiêu của mình.

Đang có nhiều dấu hiệu cho thấy, Arsenal đang thay đổi trong tư duy xây dựng đội bóng. Nhưng bên cạnh những sự đầu tư lớn, họ cũng cần phải biết giữ gìn những gì đang có. Ngăn chặn những cuộc gọi từ Milan là không thể, nhưng Wenger vẫn sẽ hy vọng vào nước cờ thượng sách của mình: Để Adebayor tự quyết định tương lai của mình. Tất nhiên, việc đi hay ở hiện vẫn đang phụ thuộc vào chính cầu thủ này. Nhưng nếu khéo léo, ông chủ của Arsenal sẽ giúp anh hiểu, điều gì đang chờ đợi ở phía trước.
Trên thực tế, Italia không phải là nơi “dễ sống”. Tại đất nước hình chiếc ủng, một pháo thủ cũ, Flamini, hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong suốt cả mùa hè, Milan đã tỏ ra rất quan tâm tới Adebayor, cũng hệt như cách họ sốt sắng giành tiền vệ người Pháp. Nhưng rồi sau đó? Serie A không phải là nơi dễ toả sáng, dễ thành công đối với bất cứ ai. Thật khó tin là Ade có thể trở thành một biểu tượng ở Milano (nếu anh nghĩ vậy), mà giả sử việc có thể chơi tốt trong một đội hình xa lạ, một lối chơi xa lạ, và một bầu không khí cũng xa lạ nữa, chắc chắn cũng không dễ chịu chút nào. Nếu như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2008 tới Milan, anh sẽ phải cân nhắc rất nhiều ở cả 2 mặt: Tài chính và danh tiếng. Nhưng đó cũng sẽ là điều Arsenal có thể làm được cho anh trong tương lai không xa.
Ở khía cạnh khác, việc Kaka tới Man City cũng phần nào cho thấy, Calcio không còn là miền đất hứa cho những ngôi sao lớn nữa. Arsenal có thể chưa giành được những danh hiệu lớn, nhưng tại đây, Adebayor sẽ được ủng hộ, và tạo mọi điều kiện để trở thành một Henry thứ 2, điều đó chẳng rất tốt hay sao?
Nhưng nói gì thì nói, Arsenal vẫn phải đối mặt với viễn cảnh chảy máu cầu thủ trong thời gian tới, một khi những lời hứa của Wenger chưa trở thành sự thật. Pháo thủ vẫn đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vào top 4, và trong bối cảnh như vậy, Wenger không muốn bất cứ một sự xao động nào trong các trụ cột. Thuyết phục Adebayor ở lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải thương thảo một lần nữa về những điều khoản ưu đãi đối với cầu thủ này. Có lẽ, không còn cách nào khác, ngoài việc những ông chủ ở Emirates phải mở hầu bao.
Vào lúc này, Milan vẫn đang lo vụ Kaka, nhưng sẽ chẳng ai biết khi nào Phó chủ tịch Galliani ra đòn. Trong Big Four ở giải Ngoại hạng Anh, có thể thấy Arsenal vẫn là “miếng mồi” ngon nhất, với những cầu thủ luôn dễ bị dụ dỗ bởi những viễn cảnh tươi sáng. Wenger nên lo dần đi là vừa.
Yến Thanh