thethaovanhoa.vn

Xuân về, ông đồ và mực tàu, giấy đỏ

20/01/2009 15:15 GMT+7

Đến Văn Miếu Quốc tử giám (HN) thời gian này sẽ thấy rất nhiều ông đồ bên mực tàu, giấy đỏ. Năm nay ngoài ông đồ ngồi vỉa hè, có thêm ông đồ ngồi bàn giấy viết chữ.

(TT&VH Online) - Văn Miếu những ngày cuối năm tấp nập người đến xin chữ. Năm nay ngoài không gian của những ông đồ tự do, trung thành với địa điểm vỉa hè cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám, còn có những gian khác dành cho các ông đồ ngồi bàn viết chữ do Công ty CP Bảo tồn Văn hóa Việt đứng ra tổ chức.
 
>> Sài Gòn có phố ông Đồ
 
Mặc dù có nhà bạt che mưa nắng, có bàn để viết chữ, nhưng nhiều ông đồ tự do, không thích bó mình vào khuôn khổ vẫn thích ở vỉa hè Văn Miếu hơn là vào nhà bạt.
 
Những ông đồ vỉa hè (xin được tạm gọi như vậy) cho biết họ không muốn từ bỏ truyền thống “bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua”. Nhà thư pháp Cung Khắc Lược giải thích cho người xin chữ: “Ngày xưa chỉ những cụ đồ ở thành phố có nhà mới viết chữ tại gia, còn những cụ đồ ở quê ra phố thường lưng vác chõng, vai khoác tay nải thì đều chọn một gốc cây để làm nơi viết chữ”. Học trò của ông là nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn cho biết truyền thống này đã duy trì nhiều năm và những ông đồ vỉa hè chưa bao giờ quên câu thơ của nhà thư pháp Lam Sơn Hồng Thanh, người đầu tiên đem chữ Thánh hiền từ nơi đền chùa miếu mạo ra chốn dân dã: Giờ đây sót lại một người/Ngồi manh chiếu rách viết lời vàng son.

TT&VH Online xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh phố ông đồ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - một nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Nội mỗi độ xuân về. 

Không gian của những ông đồ ngồi bàn viết 
Những gian chữ của Công ty CP Bảo tồn Văn hóa Việt dựng lên cho các ông đồ
Các ông đồ trẻ đang luyện chữ trong lều bạt
Tranh thủ lúc khách chưa đến, ông đồ ngồi lau bút
Ông đồ ngồi bàn đều phải mặc áo the khăn đóng
 
Không gian của những ông đồ vỉa hè
Chiếu chữ của nhà thư pháp Cung Khắc Lược bao giờ cũng là nơi đông khách nhất
Không chỉ uyên thâm mà ông già tóc bạc này còn rất vui tính,
hóm hỉnh
 
Ông tự nhận mình là Cụ nghè ngồi xổm, Ông đồ vỉa hè
 
Ở bên cạnh ông luôn có chữ "Cười lên em" như một châm ngôn sống
 
Người đến xin chữ luôn bày tỏ tình cảm trân trọng với ông già tóc bạc
 
 
Hai học trò của nhà thư pháp Cung Khắc Lược, năm nào cũng theo thầy ra Văn Miếu viết chữ
 Tại Văn Miếu, không chỉ có giấy dó, giấy điều, nhiều nhà thư pháp chọn chất liệu gỗ và đá
Hải Diệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN