Thật khó tưởng tượng những bức tranh chân dung, phong cảnh thực sự có giá trị nghệ thuật lại được tạo ra từ vài nghìn ký tự máy chữ.
(TT&VH Online) - Keira Rathbone từ Poole, Dorset (Anh) đã phát hiện ra khả năng đặc biệt này của mình sau khi sở hữu một chiếc máy chữ cổ lỗ sĩ được sản xuất từ những năm 60 thế kỷ trước mua với giá 5 bảng trong một cửa hàng từ thiện.
Chân dung Nicole Kidman
Thật khó tưởng tượng những bức tranh chân dung, phong cảnh thực sự có giá trị nghệ thuật lại được tạo ra từ vài nghìn ký tự máy chữ. Có điều, để tạo ra chúng thực sự là rất công phu.
Tác giả của những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này, với công cụ là chiếc máy chữ chứ không phải bút vẽ, có khi phải dành tới 90 giờ để “vẽ” một bức tranh. Chẳng hạn như bức tranh thị trấn nghỉ mát ven biển Bournemouth Pier ở Dorset này đã ngốn mất của Keira 90 giờ làm việc cật lực trên máy chữ.
Cô sử dụng ngón tay trỏ phải để gõ các ký tự còn tay trái kéo giấy. Đôi khi cũng phải dùng băng mực để bôi thẳng lên giấy “vẽ”. Cô tiết lộ: "Tôi chỉ sử dụng chủ yếu là các gạch ngang, dấu hai chấm, gạch chéo và dấu ngoặc”.
Keira mới đây đã mở một triển lãm các tác phẩm của cô ở Southbourne, Bournemouth.

QK (Theo BNPS)