Trong thời điểm nhạy cảm này của Liverpool, lời từ chối ký hợp đồng của Rafael Benitez chẳng khác nào một gáo nước lạnh giáng vào tham vọng của Quỷ đỏ.
(TT&VH) - Trong thời điểm Liverpool đang rất cần sự ổn định để tiến tới chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1990, lời từ chối ký hợp đồng của Rafael Benitez chẳng khác nào một gáo nước lạnh giáng vào tham vọng của Quỷ đỏ. Vậy đằng sau áp lực mà của HLV người Tây Ban Nha tạo ra trong hoàn cảnh này là gì? Quyền lực, tiền bạc, hay là cả 2? Có lẽ, điều đó không thực sự quan trọng bằng việc, chuyện gì đang diễn ra trong hậu trường Anfield.
Những động thái của Benitez có thể hiểu theo nhiều cách. Trong quá khứ, chưa bao giờ chiến lược gia chuyên đấu Cúp này thể hiện một sự ngạo mạn, hay lạm quyền thái quá ở Anfiled. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Sẽ là rất thiếu khách quan nếu cho rằng, Rafa đang “lên mặt” với thành tích khá tốt của Liverpool tại Premier League. Công bằng mà nói, sau những gì đã làm được với CLB vùng Merseyside, Benitez có quyền tạo ra áp lực về chuyện hợp đồng, một khi ông có cảm giác bị chi phối bởi những rắc rối.

Theo những thông tin từ Anh, hai ông chủ đang sở hữu CLB, Tom Hicks và George Gillett đang trở thành 2 thái cực khác nhau trong việc điều hành đội bóng. Một người muốn bán Liverpool (Gillett), người kia lại muốn giữ (Hicks). Gillett ủng hộ Parry như một Giám đốc nắm cả tài chính lẫn các chiến dịch kinh doanh, chuyển nhượng. Nhưng Hicks lại muốn có Benitez như một người thân cận trong công việc, hay nói đúng hơn, một công cụ hữu ích để Liverpool thăng tiến trên lĩnh vực thể thao. Thậm chí, gần đây, giới thạo tin còn cho rằng, Hicks đang có những dấu hiệu tiếm quyền đối với Gillett, khi một mình chỉ đạo mọi công việc mà không đếm xỉa đến người đồng sở hữu CLB.
Cơn bão đang đến…
Từ cuối tháng 11-2008, Liverpool và Benitez đã gần tiến tới một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, HLV 48 tuổi vẫn chưa đồng ý đặt bút ký, khi các điều khoản mới tiếp tục không cho phép ông tham gia vào các hoạt động chuyển nhượng của đội bóng - lĩnh vực đang thuộc quyền Parry.
Bentitez có lý lẽ riêng cho đòi hỏi của mình. Nhưng trái lại, một khi ông thành công với lý lẽ đó, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ có một HLV nắm trong tay nhiều quyền lực bậc nhất tại giải Ngoại hạng. Điều này được tạo thành bởi 4 yếu tố: 1, Benitez sẽ tự lên danh sách cầu thủ cần mua, bán; 2, Ông được tham gia vào tất cả các cuộc thương lượng chuyển nhượng; 3, Ông sẽ trực tiếp kiểm soát ngân sách chuyển nhượng; và 4, quan trọng nhất: Ông sẽ được ra những quyết định mà không cần sự tham gia, hay đánh giá của Giám đốc điều hành.
Những đòi hỏi đó liệu có quá đáng? Đó là một câu hỏi khó. Chỉ biết rằng, chỉ trong 1 tuần, việc Benitez gây ra 2 vụ ầm ĩ liên tiếp (lần trước là cuộc tổng công kích Alex Ferguson trong phòng họp báo), đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra ở Anfield. Có vẻ như, những lời chỉ trích của Benitez chỉ càng giúp Man Utd trở nên nguy hiểm hơn, trong khi Liverpool lại phải đứng dưới sức ép khủng khiếp từ chính những người đang nắm sinh mệnh đội bóng.
Cơn bão đang đến. Và rất có thể, nó sẽ bùng phát ngay khi ông chủ Hicks đặt chân tới Liverpool, đặt Parry vào tình trạng nguy hiểm bằng sự ủng hộ đối với Benitez. Trong trường hợp này, chắc chắn Gillett sẽ lên tiếng.
Tất nhiên, sẽ không ai mong muốn một kịch bản đáng sợ như thế. Nhưng nếu nó xảy ra thì cũng không có gì quá ngạc nhiên nữa. Thượng bất chính, thì hạ tắc loạn…
Yến Thanh