Lyon gọi, Bordeaux trả lời. Khoảng cách một điểm vẫn được giữ vững, nhưng cán cân quyền lực thì đang trở nên cân bằng.
(TT&VH) - Lyon gọi, Bordeaux trả lời. Trong một mớ bòng bong những rắc rối, các nhà ĐKVĐ vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình để giành trọn ba điểm. Song đối với Bordeaux, điều đó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa. Bởi với phong độ thăng tiến chóng mặt như hiện nay, họ đủ sức đè bẹp bất kỳ chướng ngại nào ở Ligue 1 mà không cần phải quá quan tâm đến việc Lyon sẽ đá ra sao.
Mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Tưởng chừng chiến thắng 2-0 của Lyon trước đó hai giờ đồng hồ sẽ làm cho đôi chân của các cầu thủ Bordeaux thêm nặng. Song đội bóng xứ rượu vang có vẻ như cũng chẳng buồn để ý đến thành quả ấy của đối thủ, dù khoảng cách có thể sẽ lại được nới ra thành ba, hoặc tệ nhất là bốn điểm, nếu họ bất ngờ gục ngã trên sân của Nantes. Bordeaux tự tin để triển khai phong cách chơi bóng chủ động vốn có của mình với một niềm tin sắt đá: Điều gì phải đến sẽ đến. Và sự hấp dẫn của cuộc đua tiếp tục được đẩy lên cao trào, khi hai vị trí số một và số hai đều giành được chiến thắng.

Hai chiến thắng với hai kết quả khác nhau, nhưng cùng một công thức. Bordeaux và Lyon đã khôn ngoan giăng ra một thế trận vừa phải và chọn đúng thời điểm để ra đòn quyết định. Sự mất tập trung trong 15 phút đầu trận đấu biến những hiểm họa ẩn chứa trong lối chơi non nớt của hai đội bóng chủ nhà bùng lên thành cơn ác mộng. Yoann Gourcuff đánh đầu mở tỉ số cho Bordeaux từ đường tạt bóng của Benoit Tremoulinas, trước đó hai giờ đồng hồ, Ederson cũng mở màn cho thắng lợi của Lyon bằng cú ra chân ở phút thứ 15 trong trận gặp Grenoble. Với lợi thế ấy, Lyon và Bordeaux đều chọn giải pháp đá chậm lại, để rồi kết liễu đối thủ khi họ trở nên say đòn vào khoảng giữa hiệp hai.
Khoảng cách một điểm vẫn được giữ vững, nhưng cán cân quyền lực thì đang trở nên cân bằng. Trong những ngày khó khăn, Lyon khó có thể hy vọng vào một cuộc bứt phá. Khi mà các đội xếp ngay sau đều đang đá rất lên chân, đặc biệt là sức mạnh đáng sợ của Bordeaux, kẻ bám đuổi dằng dai nhất và cũng là địch thủ khó chịu của “Les Gones” lúc này vẫn đang bùng nổ. Thậm chí, lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch lại đang nghiêng về phía đội bóng xứ rượu vang.
Họ chỉ cần duy trì một khoảng cách điểm vừa phải để chờ đến tháng hai, khi Lyon phải đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn. Cuối tháng hai là cuộc chạm trán lượt đi với Barcelona ở vòng hai Champions League. Ngay sau đó là hai trận đấu liên tiếp với hai đối thủ khó chịu Rennes, Lille ở Ligue 1. Đó sẽ là thời điểm hợp lý để Bordeaux bung sức nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Phong độ của đội bóng xứ rượu vang hiện tại là miễn chê, nhưng điều đáng băn khoăn là liệu nó sẽ tồn tại đến bao giờ, và khoảng thời gian thăng hoa ấy có đủ để làm nên cuộc bứt phá, đánh đổ ngôi đầu của Lyon. Đến lúc ấy, hình ảnh của một nhà vua mới sẽ hiện ra…
Phạm An