11 năm khổ luyện nơi xứ người với thành quả là 3 kỳ SEA Games vô địch liên tiếp, cô gái Vàng Ngân Thương cũng từng khóc hết nước mắt sau sự cố doping.
(TT&VH Cuối tuần) - 11 năm khổ luyện nơi xứ người với thành quả là 3 kỳ SEA Games vô địch liên tiếp, cô gái Vàng Ngân Thương cũng từng khóc hết nước mắt sau sự cố doping. Thế nhưng cô búp bê của thể dục VN đã đứng dậy trở lại với đội tuyển thật mạnh mẽ, như ngày nào mới 6 tuổi dũng cảm xa gia đình biền biệt…
Tôi tình cờ gặp lại “nữ hoàng điền kinh” Vân Anh – giờ là phu nhân của HLV phó Darby của đội tuyển Thái Lan – khi chị theo chồng ra sân Mỹ Đình xem cầu thủ tập chuẩn bị T&T Cup hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Vân Anh dắt theo con gái 5 tuổi xinh xắn có cái tên Ngân Thương. Rồi Vân Anh kể lại đợt tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 1997, chị tập huấn ở Trung Quốc với bé Ngân Thương thể dục dụng cụ.

Thế mà chỉ cần đến nơi tập, các bé lau vội nước mắt bay ào ào lên xà đơn xà kép khổ luyện rất chăm chỉ. Vân Anh ngày càng yêu mến đứa bé có gương mặt xinh xắn, bụ bẫm mà gan góc đầy mình, cho dù mấy ai biết đêm nào Ngân Thương cũng ngủ chung với gấu bông và búp bê. Vân Anh đặt tên con là Ngân Thương với mong muốn con gái rượu sau này sẽ tràn đầy nghị lực và dũng cảm như cô bé Ngân Thương mới sáu tuổi đã biết hy sinh cho sự nghiệp kia.
***
Ngân Thương kể lại ba năm đón tết bằng những bài tập nặng ở đất khách quê người và mỗi khi rời sân tập là nhớ nhà đến nỗi không nhớ mình đã khóc rấm rứt bao nhiêu lần. Đều đặn mỗi ngày từ tám đến 10 tiếng, Ngân Thương và các bạn miệt mài lăn lóc trên sàn tập. Ông thầy già Đặng Vĩnh An người Trung Quốc nghiêm khắc lắm, rèn luyện các em như những người lính. Thầy bảo các con hãy cố lên, đổ mồ hôi trên thao trường sẽ bớt “đổ máu trên chiến trường”.
Ban ngày tập luyện mình mẩy ê ẩm thì không sao. Đêm về, mấy chị em lại ôm nhau khóc, chẳng phải vì tập khổ cực hay đau đớn vì chấn thương, mà nhớ nhà quá.
Tết Nguyên đán Việt Nam cũng là Tết cổ truyền ở Trung Quốc, nhưng cái không khí và hương vị tết Hà Nội sao khác với Nam Ninh thế. Chỉ cần vào trung tâm thành phố bắt gặp mấy cô bé đồng trang lứa ríu ríu cười đùa với gia đình, bạn bè, Ngân Thương lại len lén quay mặt giấu đi những giọt nước mắt.
Cả năm huấn luyện cực nhọc thế, nhưng tết các cô bé cũng chỉ được nghỉ có ngày mùng một. Giao thừa, thú vui duy nhất của Ngân Thương và đồng đội là rủ nhau đi mua bong bóng về treo đầy phòng cho có không khí tết rồi lấy bánh chưng mẹ gửi từ Hà Nội sang chia nhau ăn. Bốn đứa bé vừa ăn vừa cười vui vẻ thế mà sống mũi đứa nào cũng thấy cay cay…
***
Tháng 8-2008, Ngân Thương chiếm một suất đặc cách ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tích vô địch toàn năng SEA Games 2007 để tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Cái tin Ngân Thương dính doping mấy ngày sau tràn ngập trên các mặt báo như một cơn địa chấn với giới thể thao Việt Nam. Nhà vô địch SEA Games giam mình trong phòng khóc hết mấy ngày. Cô có biết đâu, cái loại thuốc lợi tiểu để giữ vóc dáng thon thả mà mình vô tình uống trước đó lại nằm trong danh mục cấm.
Khoảnh khắc đau khổ nhất trong sự nghiệp của bé Ngân Thương chính là vào cái ngày trở về từ Olympic Bắc Kinh và đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Cô đã quen với những cuộc chào đón hâm hoan như hàng chục lần ra đấu trường quốc tế trở về rất tự hào với những chiếc huy chương lủng lẳng trên cổ rồi nhận lại những bó hoa tươi thắm. Bây giờ thì Ngân Thương cũng đã khép nép sợ hãi với cái cảnh báo chí lẫn giới hâm mộ nhìn cô với ánh mắt nửa như xót xa, nửa như thương hại.…
Ngân Thương hiểu rất rõ cái giá phải trả của mình ở một Thế vận hội rất nghiêm khắc với những ca doping bất kể với lý do gì. Mấy ngày chờ kết luận và bản án của Ủy ban Olympic quốc tế, Ngân Thương suy sụp thấy rõ. Cô thậm chí không dám ra đường và trong lần theo đoàn thể dục dụng cụ vào TP.HCM chơi cho khuây khỏa, cô vẫn mang nặng nỗi ám ảnh như một “kẻ tội đồ”.
***