Trong số báo ra ngày hôm qua, tờ Marca đưa ra trang bìa một bức ảnh chụp cảnh các cổ đông đang giơ phiếu và chỉ rõ tất cả đều không phải là cổ đông chính hiệu.
(TT&VH) - Ngay sau khi Marca và El Mundo liên tiếp đưa ra những cáo buộc nhằm vào Ramon Calderon, cho rằng ông này đã "cài" người ngoài vào Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 7/12 năm ngoái với mục đích có thêm số phiếu ủng hộ, ông Chủ tịch của Real Madrid đã chủ động xuất hiện trên đài Cadena Ser để "thề trên danh dự của mình" rằng ông ta không làm bất kỳ điều gì có thể làm sai lệch kết quả bỏ phiếu và buộc tội Marca cố tình dựng chuyện để hạ uy tín của ông.
Ngay lập tức, Marca khẳng định họ có đủ chứng cớ, cả văn bản lẫn hình ảnh, để chứng thực những cáo buộc của mình. Và trong số báo ra ngày hôm qua, Marca thậm chí còn đưa ra trang bìa một bức ảnh chụp cảnh các cổ đông đang giơ phiếu, khoanh tròn 10 gương mặt trong đó và chỉ rõ tất cả đều không phải là cổ đông chính hiệu.
Chi tiết hơn, Marca còn dành nguyên 9 trang báo để đưa chi tiết hồ sơ của từng người trong số "những người bạn của ngài Chủ tịch". Cả 10 trong số những kẻ có ảnh được khoanh tròn đó đều không phải là cổ đông, thậm chí 4 trong số đó còn không phải là hội viên của Real Madrid, nên ngay cả tư cách vào cửa họ cũng không có, nói gì để chuyện bỏ phiếu. Và thú vị hơn cả, trong số 4 kẻ không phải là người của Real ấy còn có cả một hội viên của... Atletico Madrid (Valdenebro là một socio của Atletico từ năm 2001). Tất cả đã quá rõ ràng. Khi nhìn thấy bức ảnh ấy, ra vẻ thảng thốt và bất lực, Calderon kêu lên: "Tôi không biết làm thế nào để minh oan cho bản thân mình".
Calderon buộc tội Marca cố tình dựng chuyện để hạ uy tín của ông.
Thực ra, ngay khi những thông tin trên bắt đầu xuất hiện, Calderon đã biết mình phải làm gì rồi. Từ hôm đầu tiên, quả bóng đã được Calderon đá sang Hội trưởng Luis Barcena, người đã tổ chức một buổi họp báo (không có phần đặt câu hỏi) để nhận hết trách nhiệm quản lý danh sách những người vào cửa về mình. Như vậy, vụ việc từ chỗ "tội" làm sai trái kết quả Đại hội của Calderon bỗng hóa thành "lỗi" không quản lý chặt người vào cửa của Barcena. Nhưng Calderon chớ vội mừng, bởi sẽ có nhiều người không muốn chuyện này dừng lại ở đây. Nếu các công tô viên quyết định điều tra và điều tra ra mối liên hệ giữa Calderon với 10 kẻ trà trộn kể trên, không loại trừ khả năng ngài Chủ tịch phải lĩnh án tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo luật Dân sự.
Năm nay đúng là năm hạn của Calderon. Chưa hết đau đầu vì vụ "Lass hay Klaas" lại tới vụ cựu thư ký Bermudez tố cáo Calderon và Mijatovic cố tình đẩy cao giá trị chuyển nhượng của Van Nistelrooy, Gago, Higuain để ăn thêm hoa hồng, và bây giờ là vụ Đại hội cổ đông. Uy tín của Calderon đã xuống thấp lắm rồi, thấp tới mức ông ta không dám có mặt trên khán đài sân Bernabeu vì sợ phải đối diện với cơn cuồng nộ của các CĐV. Câu hỏi đặt ra ở đây là, bao giờ thì Calderon từ chức? Còn nếu Calderon nhất định không từ chức vì "đó là một hành vi vô trách nhiệm" (lời Calderon), thì bao giờ xảy ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm? Việc Calderon sớm phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch, vì thế, chỉ còn đơn giản là vấn đề thời gian thôi.
V.C