Mới đây nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông vì đã giả mạo cái chết của mình để trốn nợ và tránh bị truy tố vì các cáo buộc gian lận tài chính.
(TT&VH) - Thời khủng hoảng tài chính toàn cầu có lắm chuyện cười ra nước mắt. Mới đây nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông vì đã giả mạo cái chết của mình để trốn nợ và tránh bị truy tố vì các cáo buộc gian lận tài chính.
Tai nạn máy bay

Nhà chức trách đã cử hai máy bay quân sự tới cứu hộ. Tuy nhiên, họ phát hiện máy bay của Schrenker đang lái tự động với cửa mở và không có dấu vết của viên phi công. Chiếc Piper sau đó đã đâm xuống một đầm lầy gần Milton, bang Florida. Cách đó gần 300km ở bang Alabama, các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông mặc quần áo ướt từ đầu gối trở xuống và đang đeo kính phi công. Bằng lái của anh ta ở bang Indiana có đề tên Marcus Schrenker, nhưng các sĩ quan tin vào lời giải thích của người đàn ông rằng anh ta bị tai nạn khi đang chèo thuyền và đã chở anh ta tới một khách sạn. Tại đây Schrenker đã lấy một chiếc xe máy giấu sẵn từ trước và tẩu thoát.
Một "chiêu" cũ
Việc giả chết để tránh rắc rối như Schrenker đã làm không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhiều người đã thử dùng cách này và tỉ lệ thành công là rất thấp.

Đơn cử như hồi tháng 6/2008, Samuel Israel, đồng sáng lập quỹ đầu tư Bayou Group LLC, đang chuẩn bị đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội lừa đảo 400 triệu USD từ cách nhà đầu tư. Nghĩ rằng “chết là hết nợ”, Israel quyết định giả chết để trốn tội. Anh ta lái xe lên cầu Bear Mountain, gần New York và đậu xe tại đây, viết lên kính chắn gió hàng chữ “Tự sát là hết đau đớn”, rồi bỏ đi.
Theo sau sự biến mất bí ẩn của Israel, nhà chức trách bắt đầu tìm kiếm anh ta. Máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ của cảnh sát đã “cày nát” cả một đoạn sông để tìm kiếm thi thể Israel. Nhưng khi không thấy cái xác cũng như chẳng có ai chứng kiến vụ tự tử, nhà chức trách tin rằng đây chỉ là một âm mưu giả chết. Đúng một tuần sau, Israel đã phải ra đầu thú.
Cũng trong tháng 6/2008, một người Singapore đã bị xử ba năm tù vì tội giả chết trốn nợ. Sau khi thất bại trong việc mở dịch vụ cho thuê xe, Gandaruban Subramaniam phải gánh khoản nợ khổng lồ. Anh ta tới Sri Lanka, một đất nước đang có nội chiến, và giả chết tại đây. Không những không phải trả tiền nợ, Subramaniam còn được các hãng bảo hiểm trả cho 243.600 USD. Tuy nhiên mưu đồ của Gandaruban Subramaniam bị một luật sư phát giác và ông ta đã bị bắt vào tháng 10/2007 khi xuất hiện tại sân bay Changi.
Tháng 9/2008, John Sung Park, 29 tuổi, đột ngốt mất tích khi đi câu cá ở hồ Laguna, California. Sau một ngày tìm kiếm, người ta không thể tìm thấy thi thể nhân vật này. Dù chưa bắt được Park nhưng cảnh sát tin rằng nhân vật này đã giả chết để trốn việc phải ra tòa vì phạm các tội sở hữu chất gây nghiện, làm giả giấy tờ, trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Năm 1974, nghị sĩ Anh John Stonehouse biến mất bí ẩn ở Miami. Quần áo ông ta được phát hiện trên bãi biển và người ta tin rằng Stonehouse đã chết đuối. Tuy nhiên vào giáng sinh cùng năm, Stonehouse lại được tìm thấy dưới một cái tên giả ở Australia. Ông ta đã liên quan tới một loại vụ lừa đảo làm ăn và quyết định chạy trốn các cáo buộc hình sự mà bản thân sẽ phải đối mặt.