Một loạt tên tuổi lớn trong ngành thời trang - như Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld và Giorgio Armani - đang bị Peta, tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới, chỉ trích mạnh mẽ.
(TT&VH) - Một loạt tên tuổi lớn trong ngành thời trang - như Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld và Giorgio Armani - đang bị Peta, tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới, chỉ trích mạnh mẽ. Bởi họ không chịu hưởng ứng chiến dịch kêu gọi ngừng sử dụng và mặc đồ lông thú trên toàn cầu do tổ chức này tiến hành. Vì thế các trang phục lông thú đang hiện diện trở lại tại nhiều sàn catwalk.

Thế nhưng đó chỉ là một trong những thành công ít ỏi của Peta. Chiến dịch của họ đang vấp phải sự phản đối từ một loạt trùm tạo mẫu lừng lẫy nhất: Đêm 10/1, nhà thiết kế thời trang Pháp Jean Paul Gaultier thẳng thừng từ chối việc ngừng sử dụng lông thú. “Ông ấy luôn sử dụng chất liệu này cho các sáng tạo của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi không sử dụng lông của những con thú bị giết ở những nơi hoang dã, mà chỉ dùng lông thú nuôi trong các trang trại”, người phát ngôn của Gaultier nêu rõ. Lagerfeld cũng phản ứng bằng việc mô tả chiến dịch của Peta như “trò trẻ con” trong một “thế giới ăn thịt”.
Sau khi Giorgio Armani tung ra bộ sưu tập áo khoác lông thỏ và áo đầm viền lông, hôm 10/1, Peta cũng đã chỉ trích nhà thiết kế Italia này là người “có nỗi ám ảnh tàn nhẫn với loài thỏ”. Armani lập tức phê phán Peta chưa tìm hiểu kỹ đã chỉ trích và quả quyết các bộ sưu tập của ông sử dụng rất ít chất liệu lông thú thật.
Không chỉ các nhà thiết kế, hiện có nhiều nghệ sĩ cũng “quay lưng” lại với chiến dịch của Peta và công khai bày tỏ việc mình mê mặc đồ lông thú.
Bất chấp điều đó, Peta vẫn quyết tâm với chiến dịch của mình. Mục tiêu của họ quả là cao đẹp. Chỉ có điều việc Peta yêu cầu tất cả mọi người không được sát sinh và ăn chay trường thật khó có thể thực hiện được.
LTV