thethaovanhoa.vn

Nước mắt người trồng hoa

10/01/2009 07:30 GMT+7

Mưa lạnh kéo dài cả tháng trời đã khiến cho hàng trăm hộ nông dân trồng hoa cung cấp cho thị trường dịp tết Nguyên đán ở Huế có nguy cơ bị chững lại vì “hoa dở chứng”.

(TT&VH Online) - Mưa lạnh kéo dài cả tháng trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến cho hàng trăm hộ nông dân trồng hoa cung cấp cho thị trường dịp tết Nguyên đán ở Huế có nguy cơ bị chững lại vì “hoa dở chứng” bông nở trước, bông nở sau, người nông dân mất cả chục triệu đồng tiền vốn, phân bón ...     

Bán nhào      

Trong khu vườn rộng chừng 50 mét vuông của gia đình chị Dương Thị Thanh (thôn Tiên Nộn - xã Phú Mậu - huyện Phú Vang) trồng đủ loại hoa quý có giá trị trên thị trường như Hoa cúc tiên, cúc vàng, cúc đỏ chướng, pha lê, mào gà... với hơn 5.000 gốc hoa. Chị Thanh cho biết do thời tiết mưa lạnh kéo dài nên vườn hoa của chị năm nay sẽ bị thua lỗ nặng, chỉ tính tiền vốn bỏ ra mua giống và phân bón cũng đã hơn 3 triệu đồng chưa kể công chăm sóc, tiền thuốc men trừ sâu bọ, bệnh tật.

Hoa nở không đúng ý của người trồng

“Hoa xấu lắm chú nhìn coi cả vườn đó có gốc hoa nào được mô! Cây nào cũng tòng teo, gầy gò đứng cũng không vững trước mưa gió nữa có bán cũng bị các tiểu thương lái buôn ép gía” - chị Thanh nói. Ngoài ra gia đình chị Thanh cũng trồng thêm hơn 8.000 gốc hoa ở ngoài cánh đồng hoa cũng nằm trong tình trạng “còi cọc” kém phát triển. Nếu so với năm ngoái vào thời điểm này vườn hoa của gia đình chị đang nằm trong giai đoạn “phát lộc” bán đúng vào dịp tết còn năm nay chị phải bán tháo trước vào dịp rằm tháng 12 hy vọng vớt vát được lại vốn.


Cạnh đó là vườn hoa rất rộng của gia đình anh Nguyễn Thanh, với 3 luống hoa cúc đà lạt anh Thanh đang phải bõ công chăm thuốc trừ sâu vì bệnh nấm hoa, vừa phun thuốc sâu trừ bệnh anh Thanh vừa nói “Năm nay không ăn thua rồi, không riêng gì gia đình tôi mà cả làng hoa phú mậu e rằng lỗ trầm trọng!” với hơn 6.000 gốc hoa nằm san sát nhau mấy tháng trời nay anh Thanh lúc nào cũng phun thuốc vì “bệnh nhiều lắm” nào là lở cỏ rễ, đốm nâu, rỉ sắt... anh Thanh cũng cho biết thêm cả vườn hoa này giờ bán tháo ra ngoài thị trường thì không ai mua vì hoa xấu, hy vọng đợi vài hôm nữa nắng ấm lên hoa sẽ phát triển đẹp lên may ra bán cũng được 4 - 5 triệu đồng, bõ công chăm, anh Thanh buồn nói.     

Trong làng hoa Phú Mậu nhiều gia đình trồng hoa có kinh nghiệm cũng không nằm ngoài việc bán chạy hoa trước tết để vớt vốn, một số hộ khác kiên trì chăm công cho cây hoa bằng việc bón phân, chăm màu tiếp tục gieo giống mới bán trái vụ. Nhìn những hộ nông dân đang chăm bẵm hoa trong khu vườn nhà mình ai cũng rầu rĩ, đượm buồn vì “tết năm nay làng hoa mất mùa rồi” - Anh Duẩn một hộ trồng hoa chuyên nghiệp nói.     

Nước mắt Làng hoa      

Thăm vườn hoa nhà anh Nguyễn Duẩn ở thôn tiên nộn, thuộc hợp tác xã 2 - Phú Mậu - Phú Vang tôi mới hiểu được nỗi lòng của những người nông dân trồng hoa nơi đây. Mọi năm xã Phú Mậu là khu vực cung cấp hoa lớn nhất trên địa bàn tỉnh và lân cận với tổng diện tích hơn 12, 5 ha trong đó có hơn 2 ha đất trồng hoa chuyên nghiệp còn lại là đất trồng hoa riêng lẻ có mặt ở trong vườn tất cả mọi gia đình nơi đây.
Anh Thanh đang phun thuốc trừ bệnh cho hoa
 
Giơ tay chỉ về phía cánh đồng trống anh Duẩn cho hay đó cũng là khu vực đất trồng hoa nhưng năm nay lạnh giá quá, sâu bệnh thấp ẩm phát triển nên nhiều hộ dân không dám trồng nữa đành bỏ hoang trong khi đó vườn hoa với 2 luống cúc Vàng Mai, Đỏ Dung... của anh phải “trồng chậm” hơn do thời tiết không kịp cung cấp cho thị trường tết, anh Duẩn buồn nói “Hoa thì tiu ngiủ, lạnh quá nên đứng cũng không vững đành phải cắm que trụ chống gío mưa. 5000 gốc hoa với hơn 2 triệu đồng vay vốn bỏ ra không biết có thu lại đủ nổi không!” - khu trại giống ươm trồng cung cấp gốc hoa giống trên địa bàn Huế đầu tiên của gia đình anh Duẩn cũng ngóp ngép cho lãi ròng “70 triệu đồng tui bỏ ra hợp tác với xã bây chừ cũng cho thu nhập kha khá nhưng nếu mưa lạnh cứ kéo dài chắc cả trại giống nữa cũng lỗ mất” - anh Duẩn cho biết. San sát bên đó là những vườn hoa đã nở rộ vàng úa vì “thời tiết” của nhiều hộ dân đành phải bán chạy.     

Anh Hà út chủ nhiệm hợp tác xã Phú Mậu 2 cho biết “toàn bộ làng hoa năm nay mất mùa vì thời tiết giá lạnh, sâu bệnh nhiều quá chỉ biết hy vọng thời gian tới nắng ấm lên sẽ vớt vát được phần nào cho các hộ dân trồng hoa”. Qua tìm hiểu chúng tôi cũng được biết, người trồng hoa ở các thôn cạnh thuộc huyện phú vang cũng chung số phận hẩm hiu đó, các làng hoa truyền thống ở các huyện Quảng Điền, Hương Trà - Thừa Thiên Huế các hộ nông dân trồng hoa cũng điêu đứng vì sâu bệnh, thời tiết làm cho hoa không phát triển được.      

Ông Phan Đinh Cường - chủ tịch hội nông dân xã Phú Mậu, huyện Phú Vang buồn nói: “Năm nay người trồng hoa của toàn xã lỗ nên ai cũng buồn, hoa lại mất mùa. Trước đó xã cũng đã hỗ trợ đất đai, giống cho các hộ dân trồng hoa”.

Tuyết Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN