thethaovanhoa.vn

Bảo Khanh: Gánh nặng tuổi "băm"

10/01/2009 19:18 GMT+7

Thuộc diện "già" của ĐTVN, Bảo Khanh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng ở AFF Cup, Khanh chỉ đóng "vai phụ".

(TT&VH CT) - Thuộc diện "già" của ĐTVN, Bảo Khanh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng ở AFF Cup, Khanh chỉ đóng "vai phụ". Với thời hậu vô địch ĐNA, tiền vệ của Thể Công này đang có những nỗi niềm ở "tuổi băm".

Đã bước sang tuổi 30, Bảo Khanh đang là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 của tuyển (sau Trường Giang, 33 tuổi). Thâm niên ở tuyển của Khanh cũng thuộc diện lão làng nhất nhì trong số 25 cầu thủ đang tập trung cùng ông Calisto. Trong ngày vui của tuyển VN ở đêm 28/11 cuồng nhiệt ở Mỹ Đình, hay trong Gala mừng công tối 7/1, dĩ nhiên Khanh quá vui sướng khi anh được sống trong cảm xúc của một nhà vô địch thực sự. So với nhiều đàn anh tên tuổi trong màu áo Thể Công, hay các thế hệ đi trước ở tuyển, Khanh cùng lứa cầu thủ hiện tại mới biến khát vọng qua nhiều thập kỷ của người hâm mộ bóng đá Việt thành hiện thực.

Khi cần Khanh cho tuyển, ông Calisto muốn tận dụng kinh nghiệm và khả năng của Khanh trong đội hình có nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng qua thực tế dụng binh trong cả chiến dịch AFF Cup, ông Calisto đã xây dựng được bộ khung tương đối ổn định cho tuyển với nòng cốt là lứa trẻ, còn các cựu binh như Bảo Khanh, thậm chí cả cậu học trò cưng Minh Phương, đã phải sắm vai dự bị. Không phải Khanh đã hết thời, nhưng khi tính toán đến những con người tối ưu nhất trong bài toán chiến thuật ở từng thời điểm, ông Calisto đã phải tận dụng lứa 8x, chứ không thể đòi hỏi nhiều hơn ở thế hệ 7x như Khanh phải gồng lên nhiều hơn so với phong độ của họ lúc này.
 
 Sau ngôi vô địch AFF Cup, Bảo Khanh đã muốn chia tay tuyển?

Ở tuyển, vị trí của Khanh giờ không còn là bất khả xâm phạm. Dưới thời ông Calisto, lối chơi của tuyển là tất cả các cầu thủ đều phải phục vụ tập thể nên càng không có chuyện một vài cá nhân được ưu ái. Hiện Thành Lương đá tốt ở cánh trái, Vũ Phong lên tuyển ghi điểm bằng những bàn thắng đúng lúc, còn Tấn Tài khi được "luân chuyển" đến vị trí mới cũng "cày" chẳng ngán các đối thủ. Nói đến sự đa năng, Khanh giờ cũng khó sánh được với nhiều đàn em đang gây ấn tượng trong tay ông "Tô". So về sức, Khanh lại càng khó đua nổi với các cầu thủ trẻ. Chấn thương liên miên trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng phần nào đến cách chơi bóng của Khanh. Nhiều trận dưới thời ông "Tô" Khanh được vào sân, dù anh đã rất cố gắng, nhưng người ta nhận thấy tiền vệ số 8 khó lấy lại được hình ảnh của một "que trái" từng khiến các đối thủ phải ngán với tốc độ và những pha đi bóng lắt léo.

Sau những niềm vui từ ánh hào quang của chiếc Cup vô địch Đông Nam Á năm 2008, Bảo Khanh vẫn được ông Calisto tín nhiệm triệu tập lên tuyển cho các nhiệm vụ sắp tới. Khanh tiếp tục lên tuyển, nhưng câu hỏi về thời điểm rút lui của lứa cầu thủ lớn tuổi, từng là trụ cột ở tuyển, và cũng ngỏ ý được nghỉ, như anh là điều được quan tâm.

Năm ngoái, Khanh từng lên tiếng muốn rời Thể Công, nhưng rồi anh vẫn ở lại. Vì vậy, nếu lần này Khanh có ý định xin rút khỏi tuyển (để tập trung chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sắp chào đời) thì người ta cũng không ngạc nhiên. Ở tuổi 30, Bảo Khanh sẽ phải nghĩ nhiều hơn cho gia đình, cho bản thân. Lựa chọn một quyết định liên quan giữa công việc và gia đình với anh lúc này sẽ có nhiều vấn đề phải tính hơn so với nhiều đàn em đang tuổi bay nhảy cho thỏa thích. Chỉ có điều, người ta mong Khanh lên hàng "lão tướng", nhưng vẫn chơi có "lửa", hay miệt mài như đàn anh Trường Giang để cái tên Bảo Khanh vẫn được nhắc đến trong tình cảm của người hâm mộ chứ không chìm nghỉm trong cái bóng lặng lẽ của người sớm rời cuộc chơi.

Trí Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN