thethaovanhoa.vn

Văn hóa toàn cảnh những ngày đầu năm

10/01/2009 07:54 GMT+7

Cả tuần, câu chuyện làm xôn xao nhất là Lễ hội phố hoa Hà Nội. Người có văn hóa nói rằng cảm thấy xấu hổ. Nói thật, xấu hổ đã triền miên suốt cả năm...

(TT&VH Cuối tuần) - Cả tuần, câu chuyện làm xôn xao nhất là Lễ hội phố hoa Hà Nội tan tác ngay sau lễ khai trương. Người có văn hóa nói rằng cảm thấy xấu hổ. Nói thật, xấu hổ đã triền miên suốt cả năm, từ vụ bánh dày độn xốp trong lễ hội Đền Hùng, Lễ hội hoa anh đào Tháng Tư, đến vụ bằng giả thi hoa hậu,… Mà các vụ xấu hổ đó thực ra cũng chẳng nhằm nhò gì so với một số vụ khác, nhếch nhác như những cảnh ảnh hưởng đến thể diện đất nước, mà trong phạm vi văn hóa thôi kể ra không tiện.
 
Người đi đường vặt bông lau trong Lễ hội phố Hoa
 
Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nếu hoa bị phá, lễ hội là tả tơi, các cụ bảo thế rồi, “tả tơi đi hội…”. Đông như thế, Thủ đô mình to vào loại nhất nhì thế giới, người nườm nượp cả năm ngoài đường. Mà cứ đến hội là dân Hà Nội dồn về Hồ Gươm, chân dẫm vào chân, có vạt cỏ nào yên bình được. Chỉ có hoa bằng kim loại mới không nát. Mấy vạt hoa tươi chẳng bị hái cũng bị giày xéo, nên xót liễu thương hoa có khi phải đem hoa đặt ở chỗ khác. Chỗ Bờ Hồ ấy, không gian lễ hội cần có quy hoạch khác hợp lý hơn. Muốn nói lời xin lỗi hoa cũng chẳng dễ, chẳng biết năm sau còn lễ hội hoa nữa hay không mà thôi. 
 
 Đạo diễn Trương Nghệ Mưu
Cái chuyện lễ hội hoa này làm người ta buồn mà quên đi nhiều chuyện khác. Chỉ loanh quanh chuyện lễ hội thôi, đã có tin mừng cho Lễ hội Hoa đăng Hà Nội vào dịp Tết âm lịch. Nghe nói đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu ủy nhiệm cho trợ lý của mình đến giúp cho lễ hội hoa đăng này. Lễ hội sẽ diễn ra tại vườn Thiên đường Bảo Sơn. Hình dung ra, chắc là lung linh lắm, chỉ cần bằng một góc Olympic Bắc Kinh 2008 thôi là đủ choáng rồi.
 
Nhu cầu giải trí của dân ta ngày càng to tát. Xu hướng vươn ra hội nhập thế giới ngày càng mạnh mẽ, nên tin Vịnh Hạ Long lại lọt vào vòng trong của cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thế giới có vẻ là động cơ tốt để các nhà quản lý Vịnh làm hẳn một hệ thống chiếu sáng hoành tráng dài 800m, rộng 20.000m2 chạy dọc mặt ngoài 2 động Thiên Cung và Đầu Gỗ, sẽ hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, một thiết kế biểu tượng Di sản thế giới đường kính 30 m, cao 50m, kinh phí khoảng 6 tỷ đồng.
 
Vịnh Hạ Long
 
Nói chung, những chuyện nhỏ nhặt như chuyện với mấy bông hoa thì dân mình ứng xử kém. Luôn luôn kém. Chứ những chuyện lớn lao như chuyện di sản, chuyện lễ hội hoa đăng…, nghĩa là những chuyện liên quan đến hội nhập thì ngày càng đẩy mạnh. Chỉ riêng việc hàng ngàn hiện vật Hollywood được trưng bày tại Hội chợ phim truyền hình toàn quốc 7/1 vừa rồi cũng thấy rõ mình càng ngày càng có đời sống văn hóa được mở rộng. Một cuộc triển lãm ảnh “Việt Nam mùa thứ 5”, trưng bày 220 tác phẩm của 150 tác giả trong và ngoài nước. Một Việt Nam với những hình ảnh mới lạ và hấp dẫn, khiến người ta vẫn thấy đời sống văn hóa chung của cả đất nước quả thật có rực rỡ hơn..., nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.
 
Hoa Hậu Thế giới 2008 Ksenia Shukhinova
Hễ có sự kiện bầu chọn vịnh Hạ Long, thể nào cũng có sự kiện hoa hậu đi kèm. Hoa Hậu Thế giới 2008 Ksenia Shukhinova đến Việt Nam làm các hoạt động từ thiện là một trong các sự kiện đáng kể của tuần đầu năm. Cũng gây xôn xao không kém là hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy trong một bộ hình thời trang cực "hót". Các báo lập tức lao vào băn khoăn xem có thật cô hoa hậu mới trưởng thành đã có số đo rực rỡ thế không? Tin thêm là cô sẽ đi du học Mỹ. Còn những kiểu băn khoăn ấy, tất nhiên còn có thêm những sự kiện linh tinh khác, chẳng hạn diễn viên đóng vai cậu bé phù thủy Harry Porter đã cặp bồ và hút thuốc. Chương Tử Di lộ ảnh với hôn phu trên bãi biển). Đại minh tinh Trung Hoa có phẫn nộ chút ít, cũng chẳng so được với sự phẫn nộ của các nữ diễn viên nhận giải ăn mặc phản cảm của tạp chí thời trang nào đó trong nước. Khiếp, giận cứ sôi sùng sục… Chẳng biết tiêu chí đánh giá sự phản cảm là thế nào, sai đúng ở đâu, nhưng nhìn mấy tấm ảnh được đưa ra về trang phục của các ca sĩ ấy, quả thật cũng ngại nhìn.
 
Mai Phương Thúy 
 
Điều quan trọng là những sự kiện văn hóa, dù có trôi tuột đi sau một tuần, vẫn có gì đó đọng lại. Một Liên hoan âm nhạc, “Đồng hành cùng âm nhạc của sinh viên”, đã thành công rực rỡ tại Đà Nẵng, một người dân ở Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ông Trần Xuân Vịnh, đã tặng 158 hiện vật gốm quý thế kỷ 17 cho Bảo tàng tỉnh. Bộ hiện vật cổ này bao gồm chén đĩa, bát, lọ…làm bằng chất liệu men bong, thuộc loại gốm cổ Bắc Ninh… Đây có lẽ là một tin thật sự đáng quan tâm, trong tiến trình hội nhập, vẫn có những tấm lòng quan tâm đến giữ gìn bản sắc văn hóa cố nước nhà !

Bàn phím

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN