thethaovanhoa.vn

Lòng vòng đường đi của hàng trăm thùng chứa chất thải nguy hại

08/01/2009 13:58 GMT+7

Khi các trinh sát ập vào kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lực, chủ cơ sở phế liệu vẫn khăng khăng cho rằng mình mua sắt vụn để bán lại.

(TT&VH) - Sau hơn 2 năm nằm im trong khuôn viên Cty cổ phần Lập Cố, có trụ sở tại số 99 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 (TP.HCM), ngày 6/1/2008, gần 400 thùng phuy chứa chất thải độc hại đã được bán sang tay cho một cơ sở thu mua phế liệu thuộc địa bàn quận Thủ Đức.

Các thùng phi chứa chất thải nguy hại Cty Lập Cố


Đơn vị trung gian của cuộc mua bán này là Công ty TNHH TMDV Hạnh Nhiều.

Chất thải nguy hại “đội lốt” phế liệu

Sau một ngày mật phục, chiều 6/1/2008, cán bộ chiến sĩ Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường CA TP.HCM (PC36) mới bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 57H-7914 đang chở nhiều thùng phuy chứa phế liệu nguy hại từ Cty cổ phần Lập Cố (Cty Lập Cố) về đổ tại bãi chứa phế liệu phía sau nghĩa trang thành phố, thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Những cục hóa chất bị cháy đen, xốp như than hoạt tính


Khi các trinh sát ập vào kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lực, chủ cơ sở phế liệu vẫn khăng khăng cho rằng mình mua sắt vụn để bán lại chứ đâu phải là loại hàng hóa thuộc danh mục chất thải nguy hại. Về nguồn gốc hàng chục thùng phuy loại 200 lít nằm ngổn ngang, bốc mùi hóa chất nồng nặc, ông Lực cho biết cơ sở này mua lại qua trung gian của Cty TNHH TMDV Hạnh Nhiều (Cty Hạnh Nhiều), trụ sở tại số 44 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, với giá 20.000 đồng/phuy.

Lần theo đường đi của chuyến xe vận chuyển chất thải, các trinh sát Đội 2 - PC36 tìm đến nơi bán ra những thùng phuy này. Đó là khu nhà xưởng bị hỏa hoạn nằm trong khu vực sản xuất sơn của Cty Lập Cố. Khu đất này thuộc quyền sử dụng của Cty An Phú, một đơn vị kinh tế của trung ương tại số 99 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú. Tháng 4/2002, Cty Lập Cố đã thuê lại 344m2 đất của Cty An Phú với giá 3 triệu đồng/tháng để xây dựng xưởng pha chế sơn dành cho đồ gỗ.

Phế liệu “độc” chất đống tại cơ sở thu mua phế liệu


Bà Hà Thị Lê Hoa, đại diện Cty Lập Cố, thừa nhận: tháng 2/2007, sau khi bị hỏa hoạn, toàn bộ khối lượng hóa chất sản xuất sơn đã bị tiêu hủy, phát sinh chất thải nguy hại. Sau 2 năm chờ đợi được Cty bảo hiểm bưu điện Sài Gòn đền bù xong thiệt hại, bà Hoa đã ký hợp đồng bán thanh lý nhà xưởng, máy móc cùng tất cả phuy chứa sơn, hóa chất ngành sơn đã bị cháy cho Cty Hạnh Nhiều, với giá 256 triệu đồng.

Chỉ tính riêng ngày 6/1/2008, đã bán thanh lý được 334 thùng phuy cho Cty Hạnh Nhiều dưới dạng phế liệu. Còn việc Cty Hạnh Nhiều bán sang tay lại cho cơ sở phế liệu tại quận Thủ Đức, bà Hoa chỉ biết khi cảnh sát môi trường thông báo.


Lòng vòng trách nhiệm

Sáng qua 7/1/2008, có mặt tại khuôn viên Cty Lập Cố, nhóm phóng viên chúng tôi đã chứng kiến cảnh hàng trăm thùng hóa chất ngành sơn nằm tràn lan trên đất. Vỏ thùng chứa đã bị rỉ sét, mất nắp nên hóa chất chảy tràn ra, làm biến màu cả khu vực bên hông nhà xưởng. Cả một bức tường dài phía sau khu nhà xưởng đã bị sập nên nhiều thùng hóa chất lăn cả ra mép đường. Gần đám cỏ, những cục hóa chất bị cháy đen, xốp như than hoạt tính. Ngay khi cầm thử một cục lên để xem, thì ngón tay có cảm giác bỏng rát. Càng đi sâu vào trong, mùi hóa chất lẫn mùi sơn cháy dở càng nồng nặc đã đẩy ngược các phóng viên ra bên ngoài.

Khi được hỏi về việc tại sao lại đưa các thùng chứa hóa chất đem bán phế liệu, bà Hà Thị Lê Hoa lại nói rằng bà không biết gì cả. Bà Hoa cũng lặp lại câu trả lời này khi làm việc với thanh tra Sở TN&MT khi cho biết mình chỉ là nhân viên quèn không biết gì cả. Thế nhưng bà Hoa đã ký tên là PGĐ Cty Lập Cố trong hợp đồng bán phế liệu cho Cty Hạnh Nhiều. Khi bị hỏi vặn về điều này, bà Hoa trả lời rằng mình có cổ phần trong Cty Lập Cố nên được giao tạm giữ toàn bộ nhà xưởng. Còn việc bảo quản, xử lý số chất thải nguy hại phát sinh sau vụ cháy đã được Cty Lập Cố báo lên Phòng TNMT quận 9 lâu rồi.

Hóa chất chảy tràn làm biến màu mặt đất bên hông nhà xưởng


Chiều cùng ngày, ông Phạm Thanh Phước, Tổ trưởng Tổ môi trường - Phòng TNMT quận 9, cho biết: Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, phòng đã có văn bản yêu cầu Cty Lập Cố phải xử lý chất  thải nguy hại theo đúng quy định. Việc Cty bán bán các thùng phuy chứa chất thải nguy hại dưới dạng phế liệu là sai. Tuy nhiên, ông Phước lại không giải thích vì sao không ngăn chặn việc vận chuyển hàng trăm thùng chất thải nguy hại dù sáng 6/1/2008, ông là người có mặt tại hiện trường. Thay vào đó, ông Phước lập luận rằng: Cty Lập Cố có quyền bán các thùng phuy rỗng. Còn các thùng phi chứa hóa chất thì phải xử lý trước khi bán phế liệu. Tuy khẳng định như vậy, nhưng ông Phước cũng thừa nhận trong hai năm qua, chưa có khảo sát về hiện trạng của số chất thải nguy hại nằm trong xưởng sản xuất của Cty Lập Cố.

Xe tải mang biển kiểm soát 57H-7914 chở nhiều thùng phuy chứa chất thải nguy hại


Theo số liệu của cơ quan chức năng, sau vụ cháy nêu trên đã có gần 3.000 thùng hóa chất với trọng lượng 5.000 tấn bị thiêu hủy; trong đó phần lớn đã biến dạng thành chất thải nguy hại, tồn tại dưới dạng lỏng, rắn, khí trong các thùng phuy tại Cty Lập Cố.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Nhiều, GĐ Cty Hạnh Nhiều lại đổ trách nhiệm sang đơn vị bán “hàng độc” cho mình: “Tôi không biết các thùng phuy có chứa chất thải nguy hại. Nếu biết Cty ông đã không chi ra 256 triệu đồng để mua loại hàng hóa nguy hiểm này của Cty Lập Cố. Bây giờ tiền đã giao rồi, hàng thì bị PC36 tạm giữ. Khi tôi mua hàng, đâu có nghe bà Hà Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc công ty cảnh báo gì đâu?”

Hiện hàng trăm thùng phuy vẫn nằm rãi rác ở nhiều nơi, chờ xử lý rốt ráo, nhưng trách nhiệm thuộc về ai thì… vẫn phải chờ. Chỉ biết rằng,  các cán bộ Đội 2 - PC36 đã cảnh báo: các thùng phuy chứa sơn bị cháy đã biến chất thành một dạng chất thải nguy hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiếp xúc. Việc Cty Lập Cố bán thanh lý dạng phế liệu là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bản quản, xử lý chất thải nguy hại.

Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN