Đã có lúc người ta lo Thiện và Tài sẽ “cùn chân” khi phải khoác áo Thành Long nếu chơi tại hạng Nhì.
(TT&VH) - Đã có lúc người ta lo Thiện và Tài sẽ “cùn chân” khi phải khoác áo Thành Long nếu chơi tại hạng Nhì. Giờ đây “đôi bạn” này đã được “bầu” Hưng “gả” cho “đại gia” B.BD. Nhưng một nỗi lo khác lại xuất hiện: bỗng chốc sống trong môi trường nhiều tiền bạc và lắm hào quang, liệu Thiện & Tài có vượt qua được áp lực để vươn tới những ngôi sao…?
Chuyện của Thiện, Tài & Cường “que”
Ngày về sau
chức vô địch Merdeka Cup, rất nhiều người nhắc đến Đức Thiện, và lo cho tương lai của “hậu duệ” Minh Chiến. Cả Đức Tài, đồng đội của Thiện ở Thành Long sẽ bị “cùn chân” vì CLB nơi 2 anh đầu quân chỉ đá ở hạng Nhì, đó là môi trường rất khó để phát triển sự nghiệp. Nhắc đến Đức Thiện và Đức Tài thời điểm ấy, lại chợt nhớ đến Nguyễn Anh Cường (tiền vệ đang thuộc biên chế của HP.HN). Cầu thủ người Hà Tĩnh cũng từng lâm vào hoàn cảnh như Thiện và Tài. Sau vòng chung kết U16 châu Á tại Đà Nẵng, Cường “que” nổi như cồn, lúc ấy có nhiều “đại gia” ngỏ lời muốn mua anh, nhưng các “sếp” của Hà Tĩnh đã lắc đầu từ chối.
Thế rồi quãng thời gian đá hạng Nhì, Cường chán nản với trái bóng, chỉ đến khi anh tự giải phóng cho mình bằng cách trốn tập, treo giày, mới được ra đi. Thế nhưng “ngôi sao” năm nào giờ này không còn ai nhắc đến (vẫn khoác áo HPHN). Còn Thiện và Tài đã chói sáng ở VCK U21, sau đó là giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên tại Huế, họ tiếp tục với màn trình diễn ấn tượng trước các “đồng tuế” trong khu vực. Thiện hơn người bạn, anh được thừa nhận như 1 cầu thủ có vị trí ở U22 VN. Để rồi sau đó, Thiện góp công không ít đưa Việt Nam giành chiếc Cúp Merdeka. Đó cũng chính là lí do để B.BD đã dốc hầu bao đưa bằng được 2 tài năng trẻ này về đất Thủ.
Cùng xuất phát điểm là giải hạng Nhì, nhưng ít nhất đến bây giờ, Thiện và Tài đang may mắn hơn Cường “que”, không phải thiêu đốt vài năm cho chờ đợi và những tính toán đời thường rồi mới trở lại với bóng đá. Nhưng vấn đề là Thiện và Tài có biết nắm bắt để đổi thay cuộc đời mình hay không.
Đôi bạn cùng tiến ?
Phút 70, trận tranh Siêu cúp QG, ông Vital vẫy tay gọi Đức Thiện vào sân thay Văn Linh. Đó quả là điều bất ngờ dành riêng cho tiền đạo nhỏ con này. Đã chơi rất nhiều trận đấu quốc tế trong màu áo U21 và U22 Việt Nam, nhưng với Thiện, đó là một ngày đặc biệt, một cảm giác hồi hộp xâm chiếm đôi chân đến cái đầu. Cũng dễ hiểu, vì lần đầu tiên anh trình diện trước hơn 2 vạn khán giả nhà, nơi anh gắn bó ít nhất trong 4 năm nữa.
Hưng phấn sau một pha tăng tốc, chấn thương ở tay lại tái phát, nhưng anh đã cắn răng chịu đau. Thiện bảo: “Cái cổ chân ở giải U21 Báo Thanh Niên đau hơn, cái này ăn nhằm gì”. Không cho phép mình dừng lại, vì đội nhà đã hết quyền thay người. Và vì Thiện không muốn bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt thầy Vital, ít nhất là sự dũng cảm và tâm lý chiến đấu của mình. Và Thiện đã có điểm trong trí nhớ của ông thầy khó tính và hơn 2 vạn khán giả trên sân. Nó đến từ những cú chạy chỗ tinh tế cộng với 1 pha phối hợp để Kesley ghi bàn.
Ở phía bên ngoài khu kỹ thuật, anh bạn Đức Tài lại phải lo công việc xách nước, đập đá. Tài cười toét miệng: “Tất cả bắt đầu từ những cái nhỏ nhất anh ạ…”. Mừng cho Thiện và Tài, vì họ đã có được ý thức đời cầu thủ chuyện nghiệp, động lực để vươn lên. Mong sao trong môi trường có “tiền bạc” đầy ánh hào quanh, đôi bạn này sẽ cùng tiến. Cũng để chứng minh cho việc “bầu” Hưng “gả con” cho “nhà giàu” chẳng phải là sai lầm?
ĐAM SAN