thethaovanhoa.vn

Cuộc thi bình chọn sách hay sẽ mở rộng sang nhiều báo đài!

07/01/2009 08:33 GMT+7

Hôm qua (6/1), Công ty phát hành sách FAHASA và báo Người lao động tổ chức trao giải “Cuộc thi bình chọn sách hay 2008”. Trong "top" phải kể tới Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan...

(TT&VH) - Hôm qua (6/1), Công ty phát hành sách FAHASA và báo Người lao động tổ chức trao giải “Cuộc thi bình chọn sách hay 2008”. Kết quả cuộc bình chọn có 10 tác phẩm, như sau: Cho tôi một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh,Gió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc Tư, Tiểu thuyết đàn bà của Lý Lan, Nếu thế giới là một ngôi làng của David J.Smith, Thị trường hoàn hảo của Adam Cohen, 99 tuần buôn chuyện của Trần Thu Trang, Chuyện mình chuyện người của Việt Linh, Hành trình xương thủy tinh của Nguyễn Thị Thu Hương, Quyền lực đích thực của Thích Nhất Hạnh, Đời của Nguyễn Đông Thức.

Trong “top ten” tác giả đến dự Lễ trao giải chỉ có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (đứng đầu “top ten” này) và nhà văn Lý Lan đến dự. Nguyễn Nhật Ánh và Lý Lan đã trao giải cho bạn đọc “trúng giải” dù bản thân hai nhà văn không nhận được giá trị vật chất nào, ngoại trừ tấm bằng chứng nhận có giá trị “tinh thần”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã phát biểu khá dài, trong đó ông tâm đắc rằng những cuộc thi như thế này sẽ “kích cầu” và “đo lường” văn hóa đọc trong tình trạng văn hóa đọc còn “nhiều hạn chế” như hiện nay. Nhà văn Lý Lan chân thành chia sẻ: Tôi ở nước ngoài nhiều năm, bạn đọc trong nước chỉ biết tôi là người dịch Harry Potter chứ ít người biết tôi “có sáng tác”. Nhận được giải này là vui rồi.
 
Từ trái sang - TBT Người lao động Đỗ Danh Phương (bìa trái), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (thứ 2), Lý Lan (thứ 4) trao giải cho bạn đọc
Ông Phạm Minh Thuận - Tổng giám đốc FAHASA cho biết: Những cuộc thi như thế này sẽ được FAHASA phối hợp với nhiều báo đài trong năm 2009 để cho ra một kết quả “đa dạng” hơn vì bạn đọc mỗi báo có một “gu” thẩm định khác nhau. Tham vọng của FAHASA sẽ biến “cuộc bình bầu sách” hằng năm trở thành một cuộc thi uy tín có thể vượt qua các giải thưởng sách đang thịnh hành.

Cuộc thi bình chọn sách hay mang ý nghĩa khuyến khích đọc sách. Tuy nhiên, cuộc thi bình chọn này sẽ ý nghĩa hơn, nếu các cuốn sách được “cảm nhận” bởi bài viết của chính bạn đọc thực sự, thay vì của phóng viên, nhà văn, nhà phê bình… để rồi BTC chỉ ngồi kiểm phiếu. Bởi như tiêu chí của Cuộc thi bình bầu đã đưa ra từ ban đầu, đây là “cuộc chơi” của bạn đọc và vì bạn đọc.

Hoàng Nhân
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN