Vào nghề 12 năm, trở thành gương mặt quen quen tại Nhà hát kịch Hà Nội, Thanh Tùng cởi mở, thân thiện lý giải cho cái sự vắng bóng trên màn ảnh nhỏ là bởi "không hợp vai".
Vào nghề 12 năm, trở thành gương mặt quen quen tại Nhà hát kịch Hà Nội, Thanh Tùng cởi mở, thân thiện lý giải cho cái sự vắng bóng trên màn ảnh nhỏ là bởi "không hợp vai".
* Vậy một vai diễn thế nào mới có thể coi là hợp vai với anh?
Khi đóng phim, chọn những vai diễn hợp vai sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, có những diễn viên cũng chọn vai diễn trái với sở trường. Và những vai diễn đó có thể thành công hoặc không thành công, nhưng họ vẫn muốn thử sở đoản của mình xem thế nào.
* Anh thường vào vai những nhân vật chân chất như anh nông dân, thanh niên làng, bộ đội, công an…?
Phim tôi đóng nhiều nhất đó là
Cảnh sát hình sự, với nhiều lời khen chê khác nhau, nhưng nói chung mọi người nhận xét là diễn tốt. Gần đây nhất, tôi đóng vai Bình trong bộ phim 10 tập
“Nếp nhà”. Đó là một vai trái chất, anh con trai trong gia đình chạy theo đồng tiền, chạy theo kinh tế thị trường, đã lấy nhà cửa của bố mẹ bán đi để làm ăn kinh tế. Trong quá trình làm ăn, kinh doanh những cái nhà nước cấm… sau này bị bắt vào tù. Đó là một trong những vai dài hơi.
Tôi mới tham gia xong bộ phim “Cổ vật” của đạo diễn Bùi Huy Thuần. Bộ phim sẽ được chiếu vào buổi tối trên kênh VTV1. Trong phim, tôi vào vai rất giống tạng của tôi. Lại là một nhân vật “thiện”. Đó là một người con trong gia đình, bản chất tốt, thương bố mẹ và luôn biết giữ gìn, bảo tồn truyền thống cũng như báu vật của dòng họ, của gia đình.
* Anh có thấy buồn không, khi đã tham gia nhiều vai diễn như vậy, nhưng cái tên Thanh Tùng chưa bứt lên trở thành một thương hiệu như một ngôi sao?
Tôi không thấy buồn vì mỗi người có một vật may, có một cơ hội. Không phải ai cũng thuận lợi, và nắm bắt được cơ hội mặc dù có khả năng. Tôi bằng lòng với những gì mình đã làm, và sẽ luôn cố gắng phấn đấu.
* Khi ai đó gặp anh trên đường, họ thường nói với anh như thế nào?
À, nhiều người nhìn thấy và gọi tôi là cảnh sát hình sự. Tôi thấy vui. Thực ra nghề diễn viên, để lại được vai diễn cho khán giả nhớ là khó lắm. Có khi nhiều người phải chờ đợi rất lâu, mà không có một vai nào để lại ấn tượng cả. Có người thì chỉ khiến khán giả nhớ mặt chứ không biết là đã đóng vai gì. Nhưng đó là điều rất bình thường bởi không phải ai cũng có những vai diễn khiến khán giả nhớ mãi. Tất nhiên, ai cũng hi vọng có được những vai diễn để đời. Thế nhưng cái đó còn phải phụ thuộc vào số phận nữa. Có người may mắn, được vào những vai diễn đó, có người thì không. Mình không nên nhìn thấy người khác nổi tiếng mà lấy làm buồn.
* Công việc của anh ở nhà hát kịch Hà Nội hiện nay như thế nào?
Tôi vẫn cùng các nghệ sĩ của đoàn kịch II diễn chùm hài kịch “Cười ơi” hay vở “Chuyện tình Ô sin”…
* Vậy anh có thể tiết lộ thu nhập của nghệ sĩ sân khấu có cao không?
Nghệ sĩ sân khấu chúng tôi rất nhiều người không sống được bằng đồng lương của mình. Nên ngoài thời gian làm công việc của nhà hát tôi còn tham gia tổ chức lồng tiếng, trợ lý đạo diễn, thu đài ,... Nói chung tôi cũng tạm sống được bằng nghề.
* Nhiều người cho rằng, trong nghệ thuật giải trí, sự nổi tiếng là thước đo của sự thành công?
Tất nhiên rồi, khi người ta có khả năng thì mới được mời tham gia vai diễn chứ.
* Hiện nay có rất nhiều diễn viên có mặt trên các mặt báo và tạp chí, còn anh rất ít xuất hiện. Vì sao? Anh có cảm thấy sự nổi tiếng của anh chưa được rộng rãi lắm?
Vì mọi người có thể biết mặt, nhớ mặt tôi trong các bộ phim tôi đã đóng, nhưng đó là những vai diễn tôi vẫn chưa để lại ấn tượng sâu đậm để khán giả có thể nhớ được từng chi tiết. Khán giả chỉ nhớ chung chung thôi. Không sao cả…. vì điều đó khiến tôi phải cố gắng hơn nữa.
* Sau 12 năm trong nghiệp diễn, anh chưa có được vai diễn “để đời” theo ngôn ngữ của điện ảnh. Vậy anh có thấy mình đã đi quá chậm không?
(Cười). Có người cả đời cũng không để lại cho mình một vai diễn để đời ấy chứ. So với nhiều người khác, tôi vẫn tự thấy mình may mắn. Nếu tôi còn cố gắng, còn phấn đấu thì biết đâu một ngày nào đó trong tương lai vận may sẽ mỉm cười với tôi chăng?
* Có phải tuýp nhân vật của anh hiền lành quá, không có sự vượt trội? Anh có nghĩ rằng mình sẽ thử những vai diễn sắc hơn, để tạo ra sự bứt phá?
Cái đó tôi không thể tự quyết định được mà còn phải phụ thuộc vào đạo diễn, tùy thuộc vào hình dáng, tinh cách…. Tôi vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim “Người hay châm chọc”, đây là một vai có nhiều sự phá cách với các vai diễn tôi vẫn thường đóng nên hi vọng sẽ được khán giả yêu mến đón nhận.
* Nếu anh được đạo diễn giao cho một vai phản diện, có thể là dạng phản diện trí thức, xã hội đen hay tướng cướp… anh có đử sức kham vai diễn đó để làm bật nhân vật đó lên khiến mọi người nhìn anh mà ghét cay ghét đắng hay không?
Cái đó thì phải phụ thuộc vào kịch bản. Có những nhân vật, kịch bản yêu cầu ngoại hình phải khác rất nhiều với ngoại hình của mình, thì sẽ không dám nhận. Phim truyền hình bây giờ, yếu tỗ hợp vai quyết định ở ngoại hình đã chiếm 60%, còn 40% là diễn xuất. Thế nên nhiều đạo diễn họ không cớ gì lại đi mời tôi đóng những vai sở đoản trong khi tôi không thích hợp. Vai phản diện, mặt hình thức rất quan trọng. Bản thân tôi khi đi làm trợ lí đạo diễn, tôi vẫn phải tư vấn cho đạo diễn chọn những vai diễn phù hợp với nhân vật. Nên để thay đổi cần có một quá trình.
* Nhìn anh, chắc ít ai lại nghĩ nghệ sĩ mà giản dị quá?
Tôi là một người đơn giản và bình thường. Ra đường tôi không cần ăn mặc khác thường để tỏ ra tôi là một nghệ sĩ.
* Cuộc sống của anh hiện nay như thế nào?
Tôi có vợ và cậu con trai 7 tuổi. Mọi người nhìn thấy tôi ra đường thường ít khi đeo nhẫn, nhưng đó là do nghề ghiệp. Tôi hay vào những vai chưa vợ, nên hay phải tháo nhẫn ra. Chính vì thế, sợ tháo ra đeo vào sẽ làm mất nên tôi cất luôn trong túi. Có thể nhiều người sẽ hiểu theo cách khác, nhưng đó chỉ là lí do nghề nghiệp.
* Là một nghệ sĩ, lấy vợ không cùng nghề nghiệp, anh có dễ chia sẻ và đồng cảm hay không?
Tôi lấy vợ khi mới tốt nghiệp, nên ngày đó chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lấy một người làm cùng nghề để dễ chia sẻ và đồng cảm cho mình. Quan trọng là vợ chồng phải hiểu và yêu thương nhau.
Theo DĐDN