thethaovanhoa.vn

Chelsea hòa Southend: Hơn cả một thất bại

05/01/2009 10:39 GMT+7

… Bởi vì nếu thất bại, Chelsea đã có thể quẳng gánh lo về cúp FA đi để tập trung cho nhiệm vụ chính ở Premier League và Champions League.

(TT&VH) - … Bởi vì nếu thất bại, Chelsea đã có thể quẳng gánh lo về cúp FA đi để tập trung cho nhiệm vụ chính ở Premier League và Champions League. Còn bây giờ, họ phải ôm thêm 90 phút (có thể còn hơn) không hề dễ dàng trên sân Roots Hall vào ngày 15/1 tới.

Kết thúc trận đấu vừa qua, các cầu thủ Southend Utd cũng như 6000 khán giả đã lặn lội cùng họ từ Essex dường như không muốn rời Stamford Bridge. Bàn thắng đúng vào phút 90 của Peter Clarke chính là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa với cựu cầu thủ Everton trong ngày sinh nhật thứ 27. Còn đội bóng hạng Hai (League One) này đã cầm chân đối thủ xếp trên mình tới 53 bậc ngay tại Stamford Bridge. Điều đó đồng nghĩa rằng vào ngày 15/1 tới, sân Roots Hall nhỏ bé (12.000 chỗ ngồi) sẽ có cơ hội chứng kiến một bữa tiệc thực sự, như thời điểm Southend loại M.U ở vòng 4 cúp Carling cách đây 2 mùa.
 
Bao giờ thì Chelsea (áo Xanh) thực sự trở lại?

Nếu như Steve Tilson vui mừng bao nhiêu thì Scolari lại căng thẳng bấy nhiêu bởi có quá nhiều vấn đề đang song song tồn tại ở Chelsea. Đầu tiên là phong độ kém cỏi trên sân nhà Stamford Bridge khi mới thắng được 2 trong số 7 trận đấu gần nhất tại đây. Còn tồi tệ hơn khi trong số các đối thủ kiếm điểm ở Stamford Bridge thì Southend thuộc vào đẳng cấp thấp nhất. Mà ở trận đấu vừa rồi, cứ nhìn vào đội hình xuất phát thì có thể thấy rõ Chelsea không hề có ý “buông” giải đấu này. Họ đã ra quân với đội hình gần như mạnh nhất với hàng loạt trụ cột như Carvalho, Ashley, Mikel, Drogba, Lampard, Drogba. Chỉ có thủ thành Cudicini là hay ngồi ghế dự bị.

Ở lượt đi của mùa giải, nhiều người nói rằng vấn đề của Chelsea là cực kém trong các trận đấu lớn (thua Arsenal, Liverpool, hòa M.U ngay trên sân nhà). Bây giờ có thể bổ sung thêm rằng đội bóng của Scolari còn gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ nhỏ. Ở Premier League, những đội bóng đang khủng hoảng như Newcastle hay West Ham cũng có thể kiếm được điểm trước Chelsea. Tại Cúp Carling, họ bị đội bóng hạng Nhất cỡ Burnley quật ngã. Và bây giờ, đến lượt Southend United, một đối thủ kém Chelsea tới 53 bậc đã khiến họ phải hổ thẹn. Chắc chắn Abramovic sẽ khó có thể tha thứ cho Scolari nếu như ông và các học trò gục ngã ở Roots Hall trong trận đá lại.

Và còn một điều nữa đang khiến Scolari đau đầu không kém: hàng tiền đạo. Điều này nghe có vẻ vô lý khi Chelsea đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League, nhưng quả thực họ đang gặp những vấn đề thực sự. Việc kết hợp Drogba-Anelka là điều không thể khi cả hai tiền đạo này hầu như không có những pha phối hợp với nhau trong những lần được đá cặp với nhau. Bản thân Scolari cũng đã thừa nhận thất bại này khi quay trở lại sơ đồ 4-3-3 ở trận gặp Southend. Tuy nhiên, khi Drogba bế tắc suốt cả trận thì Anelka không được vào sân một phút nào. Người được vào sân trong vài phút cuối thì hoàn toàn ít kinh nghiệm (Scott Sinclair). Phải chăng Anelka được giữ chân cho trận đấu với M.U cuối tuần này?

“Chúng tôi đã thiếu tự tin trước khung thành”, Scolari thừa nhận sau khi Chelsea đã tung ra tới 19 cú sút song cũng chỉ có 1 bàn thắng, bằng với Southend, đội bóng chỉ sút được 3 cú. Tuy nhiên, Big Phil cho rằng Chelsea không cần mua thêm tiền đạo nữa (dù có những tin đồn rằng họ đang nhăm nhe Luis Fabiano của Sevilla) mà điều quan trọng là giảm bớt sức ép cho các chân sút trong những tình huống trước khung thành. Nhưng đá với đội bóng cỡ Southend mà còn chịu sức ép, thì liệu Chelsea sẽ đối phó thế nào với hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới suốt 7 trận liên tiếp vừa qua (tại Premier League) của M.U?
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN