Tay đua người Tây Ban Nha đã bình an vô sự dù máy bay của anh bị gãy một cánh trong khi trật khỏi đường băng sân bay Malindi ở Kenia.
(TT&VH Online) - Tay đua Công thức 1 (F1) người Tây Ban Nha, Fernando Alonso, đã bình an vô sự dù máy bay của anh bị gãy một cánh trong khi trật khỏi đường băng sân bay Malindi ở Kenia.
Tờ “Corriere della Sera” (Bưu điện buổi chiều) của Italia cho biết đi cùng với Alonso còn có cô vợ - ca sỹ Raquel del Rosario, em gái của Raquel là Marta del Rosario và chồng của Marta là Ander Astrain.
Rất may là tất cả những người ngồi trên chiếc máy bay tư nhân nói trên không ai bị thương trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối hôm qua (Chủ Nhật 4/1). Gia đình nhà Alonso có mặt ở Kenia để nghỉ ngơi theo lời mời của ông chủ hãng xe Renault, Flavio Briatore.
Theo báo này, tay đua hai lần vô địch thế giới và các thành viên đi cùng đã trở về Tây Ban Nha trong một chuyến bay khác.
Nhà tỷ phú Briatore có thói quen tổ chức đón Năm Mới và nhân dịp này ông thường mời các nhà chính trị, diễn viên điện ảnh và nhân vật nổi tiếng tham dự. Năm nay, ông chủ của hãng Renault tổ chức liên hoan Năm Mới tại khách sạn “Lion in the Sun” (Sư tử dưới Mặt trời) thuộc quyền sở hữu của ông từ ngày 30 tháng 12 vừa qua.
Khang Chi