Vẫn biết kỷ niệm là chân thật nhưng các câu chuyện na ná nhau mặc dù được kể lại bởi những giọng nói chuẩn, đầy cảm xúc vẫn cứ nhàn nhạt.
(TT&VH) - Cũng như bao cuộc thi người đẹp khác ở Việt Nam, cuộc thi Duyên dáng truyền hình 2009 (Đài TH TP.HCM và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức) đã kết thúc với ba danh hiệu cao nhất và một loạt các giải phụ chia đều cho thí sinh. Ngoài những phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội, năng khiếu… thường thấy ở một cuộc thi sắc đẹp thì “chất truyền hình” - điểm nhấn của DDTH- nằm ở phần kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất trong nghề và phần thi ứng xử trong đêm chung kết xếp hạng.
* Kỷ niệm với nghề: “dẫm chân” nhau
![]() Nguyễn Thị Chúc Anh (giữa, Đài PT-TH Hậu Giang) – giải Nhất cuộc thi Duyên dáng truyền hình 2009 |
Vẫn biết kỷ niệm là chân thật nhưng các câu chuyện na ná nhau mặc dù được kể lại bởi những giọng nói chuẩn, đầy cảm xúc vẫn cứ nhàn nhạt. Kết thúc là một cảm giác mơ hồ, chung chung về cả câu chuyện lẫn thí sinh kể chuyện. Những kỷ niệm chân thật, thú vị và không đi theo “lối mòn nhân đạo” như: BTV Phong Lan (Đài PT-TH Đà Nẵng) không thể nào quên cảm giác “khó xử” khi cho một em bé không được sạch sẽ muốn ngủ chung với mình trong chuyến công tác về vùng sâu; một ông cụ 90 tuổi giữa tiết trời 12-130C vẫn ra vườn hái lộc theo phong tục để Đài PT-TH Nghệ An quay hình và đã động viên cô PTV trẻ Nguyễn Thị Hằng đang mệt lả người: “Bác biết cháu rất mệt nhưng cháu hãy cố lên. Bác và cháu phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình”; Thúy An (BTV Đài TH Kỹ thuật số VTC) đã lội bộ hơn 10 cây số khắp trung tâm thành phố trên đôi giày cao gót khiến hai gót chân phồng rộp, đôi khi phải bỏ giày đi chân đất phản ánh không khí tưng bừng ngày đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi… là rất hiếm. Kết thúc mỗi câu chuyện đó đây lại vang lên lời nhận xét: Lại “dẫm chân” nhau nữa rồi...
* Ứng xử: thiếu ấn tượng
Năm thí sinh xuất sắc nhất là Chúc Anh (Đài PT-TH Hậu Giang), Ngọc Dung (Đài PT-TH Kiên Giang), Phương Thảo (Đài TH TP.HCM), Thúy An (Đài TH Kỹ thuật số VTC), Nguyễn Thị Hằng (Đài PT-TH Nghệ An) đã bước vào vòng thi ứng xử. Đây là phần thi luôn được khán giả kỳ vọng khi thể hiện sự thông minh, tinh tế, tài ứng xử của thí sinh. Tiếc là lần này không để lại nhiều ấn tượng.
Là cuộc thi của những người làm truyền hình, thiết nghĩ câu hỏi của BTC nên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nghề nghiệp, phương thức tác nghiệp. Những câu đại loại như: Bạn đang làm công việc yêu thích nếu nhận được quyết định chuyển công tác thì sẽ làm gì?; hoặc: Người yêu bạn công tác ở đảo xa, bạn phải làm chương trình truyền hình ở đó nhưng thời gian rất sít sao, bạn phải làm sao để vẹn cả đôi đường?… là những câu hỏi về tình huống mà nó không tạo nhiều đất để thí sinh có thể bộc lộ khả năng của mình. Câu trả lời của các thí sinh vì thế cũng dễ trở nên sáo. Thực tế, phần ứng xử của cả năm thí sinh đều không thực sự thuyết phục. Phải chăng vì thế mà không có giải ứng xử hay nhất như nhiều cuộc thi khác.
![]() Thí sinh Phương Thảo (Đài TH TP.HCM) trả lời ứng xử |
Từ năm 2006, DDTH đã trở thành một cuộc thi có quy mô lớn và uy tín trong ngành truyền hình cả nước. DDTH 2009 với sự có mặt của nhiều ca sĩ khách mời đến từ Hàn Quốc, Brunei, Indonesia đã góp phần cho sự quảng bá về một cuộc thi độc đáo của truyền hình Việt Nam. Đây không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà các thí sinh còn phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu của một người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. DDTH 2009 khép lại với chút băn khoăn và cũng mở ra một hy vọng về DDTH 2010 quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.