thethaovanhoa.vn

Đức Tiến: Còn sống ngày nào là còn chiến đấu

04/01/2009 05:20 GMT+7

Đức Tiến và Bình Phương đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình vào năm tới sau khi Bình Phương tốt nghiệp đại học Y khoa và trở về Việt Nam.

(TT&VH Online) - Hoa hậu áo dài Dalas, Người đẹp top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Nguyễn Bình Phương đã trở về Việt Nam vào dịp cuối năm 2008 để đón Giáng sinh và Tết Dương lịch 2009 cùng chồng sắp cưới, diễn viên điện ảnh Đức Tiến.
Bình Phương và Đức Tiến khi mới quen nhau ở Nha Trang
Vì Đức Tiến đang bận đóng phim Chuyện tình đảo Ngọc ở Nha Trang nên Bình Phương cũng chọn thành phố biển này để đón chào năm mới 2009. Mặc dù về Việt Nam và nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh, đề nghị phỏng vấn nhưng Bình Phương đều tìm cách từ chối khéo bởi cô không muốn chuyện tình của mình và Đức Tiến bị để ý quá nhiều.
 
Đức Tiến và Bình Phương đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình vào năm tới. Bình Phương cho biết sau khi tốt nghiệp đại học Y khoa, cô sẽ về Việt Nam mở bệnh viện tư để ổn định cuộc sống gia đình.
 
Ngày 3.1 cũng là ngày sinh nhật của Đức Tiến. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng anh nhân ngày này.
 
* Xin chào Đức Tiến, chúc mừng ngày sinh nhật của anh. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả trong ngày đặc biệt này?
 
Tôi rất ngạc nhiên khi bạn vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi. Năm nay tôi kỷ niệm ngày sinh của mình khá đặc biệt. Bên cạnh tôi là các đồng nghiệp vì chúng tôi đang ở Nha Trang quay phim Chuyện tình đảo Ngọc. Bạn gái của tôi cũng đang có mặt ở thành phố biển này để chung vui. "Đảo Ngọc" cũng là nơi tôi và cô ấy lần đầu tiên gặp nhau. Tôi nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm khó quên không chỉ riêng tôi.
 
* Trước khi tham gia bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc, anh đã có một chuyến đi dài ngày tới Mỹ. Lần đầu tiên đến được kinh đô điện ảnh Hollywood. Anh có học hỏi được điều gì không?
 
Vâng, chuyến đi đã giúp tôi có một cái nhìn mới về điện ảnh Việt Nam và điện ảnh thế giới. Đó chính là sức mạnh về tài chính và kỹ thuật của nền điện ảnh công nghiệp Hollywood. Mọi cảnh quay phức tạp, khó khăn nhất đều được chia nhỏ ra và có những chuyên gia hàng đầu đảm trách. Những gì chúng ta được xem trên màn ảnh là kết quả tập hợp của nhiều người tài và rất nhiều tiền của. Tôi nhận thấy, nền điện ảnh ở mỗi quốc gia đều chú trọng phát huy những thế mạnh, những ưu điểm văn hóa để xây dựng thành phim. Điều này phải kể đến người Hàn Quốc, họ rất giỏi mang văn hóa quốc gia họ vào phim ảnh và truyền bá nó đến với khán giả thế giới. Những món ăn ẩm thực như kim chi hay chiếc áo hanbok được giới thiệu đến thế giới rất tự nhiên qua phim ảnh. Còn tại Việt Nam, chúng ta vẫn đang loay hoay để tìm xem văn hóa di sản của mình là gì và làm cách nào để xây dựng thành phim vẫn là một câu hỏi lớn.

* Ngay sau khi về Việt Nam, anh đã có một vai diễn mới. Anh có thể kể về vai diễn này của mình?

Nói thật, tôi đã rất buồn khi từng từ chối một số vai diễn trước đây vì lý do sức khỏe và thời gian không cho phép. Ở vai diễn này, đạo diễn Lê Bảo Trung đã rất hài lòng và tự tin khi có tôi tham gia diễn xuất trong phim. Đây là một vai diễn khó vì tính đa diện, đa chiều và ẩn chứa bên trong đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất tốt và sự trải nghiệm. Nhân vật Sơn là người dẫn dắt toàn bộ câu chuyện và tạo sự bất ngờ cho các nhân vật khác trong phim và khán giả bởi sự mong manh giữa danh vọng và những ước muốn. Vai diễn này như được viết cho chính tôi vậy.

* Một vai diễn phức tạp lại được đạo diễn “đo ni đóng giày” cho anh như vậy. Có sự ưu ái đặc biệt nào chăng?

Sự ưu ái này có được là do sự thể hiện bản thân của tôi. Nói là "đo ni đóng giày" cho nhân vật này là vì khi đoàn phim casting không tìm được diễn viên thể hiện thì họ đã tìm gặp tôi. Thật bất ngờ vì dù chưa từng đọc qua kịch bản nhưng tôi đã cảm, đã thấu hiểu được nhân vật. Cùng với sự định hướng của đạo diễn nên gần như nhân vật này viết ra chỉ để cho tôi diễn (Cười).

* Anh cũng nói đây là một vai diễn phản diện, vậy nhân vật có bao nhiêu điều giống anh ngoài đời?

Tôi thừa nhận nhân vật giống tôi ngoài đời tới 50%. Nhưng tôi biết dừng lại ở những bậc thang mới để mình không bước qua lằn ranh giới giữa thiện và ác, giữa con và người.
 
* Một Đức Tiến ngoài đời có khi nào đen tối và không lương thiện?
 
Điều này hãy để thời gian trả lời. Con người còn sống là còn chiến đầu với bản thân mình với những cám dỗ bên ngoài, với dục vọng. Còn sống ngày nào là còn chiến đấu.
 
* Anh vừa từ Mỹ trở về không lâu thì người yêu của anh, hoa hậu Bình Phương lại trở về Việt Nam. Hai người có vẻ lưu luyến và rất gắn bó bên nhau. Vậy anh dự định sẽ làm chàng nghệ sĩ độc thân đến bao giờ? 
 
Tôi nói thật là tôi rất ngại nói chuyện tình cảm. Khi nào chúng tôi có duyên nợ chắc chắn sẽ chia sẽ cùng các bạn. Bây giờ thì tôi rất ngại nói trước.
 
* Vậy dự định của anh trong tương lai?
 
Trước mắt, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt cho vai diễn này của mình. Sau khi trở lại TP.HCM, tôi sẽ tiếp tục tới trường học vì tôi vừa bước vào giai đoạn hai của việc học Marketting. Ngoài công việc của một người mẫu, sang năm tôi sẽ tiếp tục thử sức với một vài lĩnh vực khác. Tuy nhiên đó là những kế hoạch tôi xin được giữ cho riêng mình.
 
Thành Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN