thethaovanhoa.vn

B.BD - HN.ACB:: “Châu chấu” mà đấu “ông voi”

04/01/2009 10:49 GMT+7

Vẫn biết trong bóng đá đôi khi xảy ra những điều “không tưởng”, bởi chính HN.ACB đã thắng B.BD trong trận CK Cúp QG 2008.

(TT&VH) -  Vẫn biết trong bóng đá đôi khi xảy ra những điều “không tưởng”, bởi chính HN.ACB đã thắng B.BD trong trận CK Cúp QG 2008. Nhưng nhìn vào tương quan lực lượng lúc này giữa B.BD và HN.ACB thì chẳng khác nào “châu chấu” đang đấu với “ông voi”. Vì thế ở trận Siêu Cúp chiều nay, cửa cho đội bóng của“bầu” Kiên là quá hẹp…

HN.ACB: Thành Lương “một mình một ngựa”

HLV Nguyễn Công Vinh có thể đặt kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Lương “dị”, vì tiền vệ nhỏ con này chính là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của HN.ACB hiện nay. Và thêm một cái tên “ngoại” nữa là Hassan Sesay.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, có vẻ mọi thứ đang rất “tối” với HN.ACB. Vì Lương “dị” có hay đến mấy cũng chỉ là cánh én cô đơn, và dù anh có biến thành Maradona cũng không thể gánh nổi một đội hình vốn đang “xuống cấp” nhanh chóng kể từ ngày HN.ACB đặt chân xuống hạng Nhất. Và còn vì bên kia chiến tuyến, Lương “dị” phải gồng mình để “chọi” với hơn 7 đồng đội đã từng ăn cơm ở đội tuyển cùng với mình.

Nhận xét như thế không có nghĩa là ở HN.ACB chỉ có duy nhất Thành Lương biết đá bóng. Nhưng quả thực nhìn vào ACB bối cảnh hiện nay chẳng thấy bất cứ một điểm sáng nào. Đóng quân tại Thành Long để làm quen với nắng ấm phương Nam đã 5 ngày nay, nhưng “đỏ con mắt” cũng chẳng tìm được nét tươi mới trong các buổi tập của HN.ACB. Các cầu thủ kéo ra sân với những khuôn mặt ể oải.
 
Với sự trở lại của các tuyển thủ như Vũ Phong (phải) cùng yếu tố
sân nhà, B.Bình Dương sẽ đoạt Siêu Cúp? Ảnh: V.V

Trong những buổi luyện “chiêu” chống B.BD, “thầy trẻ” Nguyễn Công Vinh phải luôn miệng nhắc nhở từng động tác nhỏ, đại loại như phải tạt như thế này, phải chạy chỗ như thế kia… Với lực lượng và sự chuẩn bị như thế, sẽ rất “sốc” nếu HN.ACB tái lập chiến tích cách đây hơn 4 tháng, khi Trương Huỳnh Điệp ghi bàn duy nhất giúp đội bóng của “bầu” Kiên quật ngã chính nhà ĐKVĐ tại Hàng Đẫy.

Bình Dương: Đuổi bóng bắt hình

Kể từ ngày ngồi vào chiếc ghế của ông Hải “lơ”, ông Vital chưa để lại dấu ấn sâu đậm nào, kể cả khi B.BD giành ngôi á quân BTV Cup 2008. Vì thế, ông thầy người Bồ đang cần một chiếc Cúp để chứng tỏ khả năng của mình. Trận cầu trước một HN.ACB ở “cửa dưới” là cơ hội trời cho để ông Vital bắt đầu công cuộc vượt qua “chiếc bóng” của người tiền nhiệm Hải “lơ”.

Vấn đề hiện nay của đội bóng đất Thủ không nằm ở con người, vì họ đang tập hợp những gì “tinh túy” nhất hiện nay. Cái mà ông Vital cần có, chính là chứng tỏ được tài thao lược của mình. Có thể B.BD sẽ lần thứ 2 liên tiếp đăng quang, sẽ thắng rất đậm, nhưng cách vận hành trận đấu, lối chơi nào, để mãn nhãn “ông chủ” và hàng ngàn con người ngồi trên sân Gò Đậu sẽ là một bài toán không dễ tìm lời giải.

Tại BTV Cup 2008, ông Vital phải cố gắng để xây dựng một đội hình chắp vá do có tới 4 cầu thủ trụ cột là Như Thành, Trường Giang, Quang Thanh, Vũ Phong bận làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Vì thế, ông Vital đã phải đôn 6 cầu thủ trẻ, thậm chí còn phải mượn 2 chân sút của Tiền Giang cho đủ “tụ”.

Tuy nhiên, nỗi lo này của ông HLV người Bồ đã được “dỡ bỏ ” khi họ đã trở về để kết hợp với những ngoại binh quen thuộc như Kesley, Philani, Lima. Cũng chính Kesley trong trận Siêu Cúp năm 2007 góp công lớn, khi ghi 2 bàn thắng vào lưới ĐPM. Nam Định giúp B.Bình Dương chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 để lần đầu tiên giành Siêu Cúp. Và Kesley đã giành cả 2 danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc và Cầu thủ ghi bàn đầu tiên.

Một chiếc Cúp đầu năm sẽ tạo tiền đề tốt cho một mùa bóng mới nên chắc chắn không ai muốn để vuột mất nó. Ông Vital đã sẵn sàng, những “người hùng” của đất Thủ mới trở về từ ĐTVN cũng đang hưng phấn và đã sẵn sàng. Bởi thế, đối thủ của họ là HN.ACB khó mà tránh được một trận thua, thậm chí còn thua rất đậm.

Dự đoán: B.BD thắng 3 - 0.
 
Đam San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN