thethaovanhoa.vn

Chàng trai Việt kiều với tấm lòng thương đồng loại

04/01/2009 03:26 GMT+7

Tôi tiếp tục cùng bạn bè ở đây quyên tiền để có thể sớm trở lại (VN) và giúp đỡ trong vai trò các nhà tâm lý, y tá hoặc bác sĩ” – Đặng thổ lộ.

(TT&VH) - Theo kế hoạch, mùa hè 2008, Đặng Bình, 19 tuổi, sẽ cùng gia đình từ Mỹ, về VN để thăm một số người họ hàng. Đó là chuyến thăm thứ 2 của Đặng kể từ khi gia đình em chuyển tới San Bernardino, tiểu bang California, vào năm 1992. Khi lên 7, em trở về quê lần đầu. Nhưng chuyến đi đó không để lại ấn tượng gây sốc như lần này.

Đặng cùng các tấm ảnh chụp trong chuyến trở về quê đầy ý nghĩa của em 
Ngay khi bước ra khỏi máy bay ở TP Hồ Chí Minh, Đặng đã gặp một số đứa trẻ ăn xin. “Có rất nhiều em nhỏ ôm nhau trên phố xin tiền. Da các em sạm đen vì phải kiếm ăn ngoài đường cả ngày. Tôi bị sốc và không hiểu các em đang làm gì ngoài đó cho tới khi tôi nhận ra các em là trẻ mồ côi đang gắng kiếm sống” – Đặng kể với tờ Redland Daily Facts.

Ngay sau đó, số tiền dự định để mua quà và du lịch ở VN đã được Đặng dùng cho mục đích từ thiện. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, em gom tiền được khoảng 5.000 USD. Họ dùng tiền để mua các túi gạo và thuốc Advil, Tylenol rồi phân phát cho người dân trong ngôi làng họ ở.

Dân làng xếp hàng dài nhận gạo, thuốc. Đặng và gia đình phân phát gạo mất hai giờ, cho tới khi những bao gạo cuối cùng được chuyển tới tay người cần. “Mỗi túi gạo đủ dùng cho một gia đình trong 6 tuần và người dân ở đây rất thích các thuốc Tylenol, Advil” – Đặng kể. Những trải nghiệm đó ở lại với Đặng. Khi trở lại trường ở San Bernardino Valley vào mùa thu, Đặng đã viết một bài luận dài về trải nghiệm của bản thân khi trở về quê. Bài luận được đánh giá là hay nhất trong lớp.

Với Đặng, điều quan trọng là em đã quyết định chọn việc giúp đỡ người VN làm mục tiêu lớn trong cuộc đời. “Tôi tiếp tục cùng bạn bè ở đây quyên tiền để có thể sớm trở lại (VN) và giúp đỡ trong vai trò các nhà tâm lý, y tá hoặc bác sĩ” – Đặng thổ lộ.

V.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN