Sẽ chẳng có vị tướng nào thể hiện được tài năng của mình nếu như ông ta không có trong tay những con át chủ bài. Harry Redknapp cũng vậy
(TT&VH) - Sẽ chẳng có vị tướng nào thể hiện được tài năng của mình nếu như ông ta không có trong tay những con át chủ bài. Harry Redknapp cũng vậy, cho dù đã ngay lập tức thể hiện được năng lực của mình sau khi tiếp quản Tottenham từ tay Juande Ramos, ông cũng khó có thể biến mọi ngôi sao xẹt dưới thời vị HLV người TBN trở nên hữu ích hoàn toàn. Vì thế, thị trường chuyển nhượng mùa đông chính là thời điểm để cho vị HLV 61 tuổi này thực hiện cuộc cách mạng của mình.

Trong số những cái tên sẽ phải ra đi, tài năng trẻ Giovani Dos Santos là cái tên sáng giá nhất. Ngày tiền đạo người Mexico này cập bến White Hart Lane từ Barcelona với giá 4,7 triệu bảng (có thể lên đến 8,6 triệu), Cả Ramos và Comolli đã ca ngợi rằng “Giovani là một sự kết hợp tuyệt vời giữa thể lực sung mãn và kỹ thuật hoàn hảo, vừa có thể tạo cơ hội, vừa có thể ghi bàn và cũng không thiếu kinh nghiệm, dù còn khá trẻ”. Câu trả lời là 9 trận đấu trên mọi mặt trận (đều dưới thời Ramos) mà không ghi nổi 1 bàn thắng. Tất nhiên, chấn thương là một phần nguyên do khiến Giovanni thi đấu không tốt, song chừng đó đủ để chứng minh anh không phù hợp với Tottenham và việc ra đi là không có gì phải bàn cãi. Từ quê nhà Mexico, CLB Chivas đã đánh tiếng mượn tiền đạo trẻ này cho tới hết mùa giải, và có lẽ đó là cách tốt nhất ở thời điểm này để cho anh có thể tìm lại sự bình ổn cho chính mình, còn Redknapp thì trút đi được một gánh nặng.
Ngoài Giovanni Dos Santos, những “di chứng” từ thời của Comolli còn có Ricardo Rocha, Kevin Boateng, Hossam Ghaly, Gilberto, Adel Taarabt và Pavlyuchenko. Trong số những cầu này, Pavlyuchenko là cầu thủ đắt giá nhất (12 triệu bảng) và cũng có triển vọng “sống sót” nhất. Tiền đạo người Nga từng hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay Harry Redknapp, song anh đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp tại Premier League, và lại không được phép dự cúp châu Âu (do đã thi đấu cho Spartak). Vì thế nếu cần tiền để theo đuổi vụ Defoe, không loại trừ khả năng Redknapp sẽ bán Pavlyuchenko.
Trong lần đầu tiếp xúc, Portsmouth đã “hét giá” Defoe lên đến 20 triệu bảng, song Spurs không muốn trả quá 12 triệu. Ngày hôm qua, Spurs có vẻ xuống nước khi nâng mức giá lên 15 triệu bảng. Đáp lại GĐĐH của Portsmouth, ông Peter Storrie đấu dịu “Chúng tôi không muốn giữ những người không còn tâm huyết với đội. Portsmouth không nhất thiết phải bán Defoe, song nếu cậu ấy muốn ra đi thì lại là chuyện khác”.
T.C