thethaovanhoa.vn

Không đề

09/09/2008 19:51 GMT+7

Những cơn mưa bất chợt... và những trái tim bắt đầu biết suy nghĩ vì người khác!

Mưa chiều nay trên phố
Ngập ngừng khẽ buôn rơi
Mái hiên nhà ướt đẫm
Đường phố buồn lặng lẽ
Gánh hàng rong nặng trĩu
Quằn đôi vai người bán
Người đi đường hối hả
Nhanh chân tìm chỗ trú
Mình em trên phố vắng
Giữa chìêu mưa lả chã
Chẳng ô, dù, mũ, nón
Lấm lem mùi bùn đất
Trên mái tóc bồng bềnh


Trong mưa có người khóc
Giọt nước hay mưa sầu
Long lanh buồn ngấn lệ 
Anh ngồi buồn xa em
Ngày mai anh du học
Bỏ lại những cơn mưa
Mình ai đường đến lớp
Khóc oà trong cơn mưa...


Nguyễn Chí Ngoan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN