thethaovanhoa.vn

Hạnh phúc nơi đâu?

04/09/2008 07:07 GMT+7

"Hạnh phúc", có nhiều định nghĩa về nó, có nhiều tranh luận về nó, có nhiều giấy mực viết về nó và có nhiều người dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm nó, để rồi một ngày nào đó họ mệt mỏi thốt lên: "Trên đời này làm gì có hạnh phúc".

Họ tìm kiếm ở đâu, trong tiền tài và danh vọng, họ ngước lên nhìn những người có địa vị xã hội cao hơn mình, họ ao ước được sống trong những khu biệt thự lộng lẫy, được đi xe hơi đẹp bóng lộn, được mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, được đeo vào tay những chiếc nhẫn bạch kim. Họ ao ước không sai. Chẳng ai không muốn giàu, tôi cũng thế thôi như mọi người khác, cần tiền để sống, muốn có tiền để ăn ngon, mặc đẹp, làm sang với bạn bè.

Con người sống trong cuộc đời chắc chắn phải có một ao ước, ao ước đó sẽ nuôi sống tâm hồn họ, nghị lực của họ, thúc đẩy cuộc sống của họ. Ao ước sẽ trở thành hạnh phúc khi nó được thực hiện, muốn thế họ phải biết mình có đủ khả năng thực hiện ao ước đó hay không.

Họ tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa, trong tình yêu và hôn nhân. Đúng quá, con người ta cần có nhau để cùng sống, cùng buồn và cùng hạnh phúc. Khi yêu nhau, họ chờ đợi, họ khao khát, họ vội vàng mong được tiến đến hôn nhân để được ngày ngày nhìn thấy nhau, chăm sóc cho nhau, và cùng dạy những đứa con họ thành người. Vậy mà sau khi lấy nhau, chồng chán vợ nhậu nhẹt say sưa tối ngày, vợ đá thúng đụng nia, hờn trách sao chồng mình không bằng chồng người. Để cuối cùng thứ họ nhận được trong hôn nhân không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh. Họ lại chờ đợi, khao khát, vội vàng để... li hôn.

Những người không tìm được hạnh phúc, họ là những người mà trong đầu luôn xuất hiện một chữ "phải":

- Tôi phải trở thành tiến sĩ.

- Tôi phải giàu có hơn hắn ta.

- Tôi phải lấy được một người chồng giàu sang.

- Tôi phải có được những đứa con thông minh vượt trội...

Đích ngắm của cuộc đời nếu cứ đặt cố định ở một nơi quá xa xôi như vậy, chẳng bao giờ bạn có thể tìm được hạnh phúc.

Tôi quan niệm về hạnh phúc rất đơn giản, rất bình dị. Tôi cũng là người được sinh ra bằng rất nhiều kì vọng và bản thân cũng rất kì vọng vào chính mình. Nhưng khi cuộc đời đánh gục tôi và cho tôi những bài học phải đội bằng rất nhiều nước mắt, thì giờ tôi đã bằng lòng với trí thông minh ở mức trung bình của mình, và không bao giờ mơ ước có thể trở thành bác học. Vâng, bằng lòng là con đường ngắn nhất để tìm thấy hạnh phúc. Tất nhiên, khi bạn đã hiểu rõ bản thân mình.

Vậy bạn có thể tìm thấy hạnh phúc ở đâu, đừng đi quá xa, nó có thể ở ngay cạnh bạn, trong chính gia đình bạn. Đó là một nụ cười mãn nguyện của mẹ trong ngày sinh nhật, một cái gật đầu hài lòng của ba khi bạn nấu cho ông một món ăn ưa thích. Đó cũng là một cử chỉ quan tâm bạn nhận được từ những người thân yêu khi bạn cần đến. Yêu thương và được yêu thương, đó cũng là hạnh phúc.

Nó còn ở đâu nữa trong cuộc sống của chúng ta. Khi bất chợt buồn, một giọt nước mắt rơi trên trang sách, con bé bạn thân ngồi dúi chiếc mù soa của nó vào tay bạn và thẽ thọt: "Tựa vào vai tao mà khóc nè". Được chia sẻ, đó cũng là hạnh phúc.

Những hạnh phúc đó rất nhỏ bé phải không? Tuy nhỏ bé nhưng bạn đừng bỏ sót nó, hãy nhặt chúng lên và ghép chúng lại với nhau, bạn sẽ được một hạnh phúc rất lớn mà chỉ khi về già, khi cuộc đời đã đến hồi cạn kiệt bạn mới hiểu hết ý nghĩa của nó trong cuộc đời mình.

Nhưng, để tìm được con đường có những viên sỏi hạnh phúc ấy, bạn phải có một chiếc la bàn định hướng. Đó chính là cẩm nang, là triết lý "phải biết cho đi để được nhận lại".

Nếu bạn luôn sống trong buồn rầu, ủ dột, không bao giờ biết cười, không bao giờ biết mang lại niềm vui cho người khác thì đến một lúc nào đó sẽ không có ai mỉm cười với bạn và mang niềm vui đến cho bạn. Khi bạn không biết giúp đỡ người khác, sẽ không có ai giúp đỡ bạn khi bạn khó khăn. Khi bạn không biết chia sẻ nỗi buồn với bạn bè thì khi cần bạn sẽ không có bờ vai nào để tựa vào khi muốn khóc.

"Biết cho đi để được nhận lại", điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy những hòn sỏi hạnh phúc ở ngay dưới chân mình.

Hạnh phúc là thế, rất bình dị, rất nhỏ bé, rất dễ dàng để tìm thấy, quan trọng bạn có biết cách hay không?
 
Trần Thùy Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN