Đây là bài thơ bạn trai mình viết khi mới quen nhau. Mình thay anh ý gửi lên đây chia sẻ cùng mọi người.
Ngủ đi, ngủ đi em
Rồi sớm mai sẽ ổn
Tình tôi rồi sẽ thức
Vội vã đến bên em,
Khe khẽ bước thật êm
Đến em tôi, bé bỏng
Khum tay nhóm lửa lòng
Hong khô tình se sắt.
Hình như là gió bấc
Ào ạt giật bên ngoài?
Mặc, nghe tình hoài thai
Những hình hài hạnh phúc.
Uh em, rồi có lúc
Hạnh phúc sẽ lớn lên
Hạnh phúc dẫu không tên
Chẳng cần tên, cứ gọi.
...
Không, không, em đừng nói
Chỉ tĩnh lặng mà thôi
Nhắm mắt, để mặc tôi
Để mặc tôi nhóm lửa!
...
Ngủ vậy, thời gian trôi
Đôi môi rồi sẽ đỏ
Bình minh rồi lại tỏ
Tình ở trọ quay về...
Nguyễn Thiên Phước