thethaovanhoa.vn

Cha mẹ ơi, đừng bỏ con

23/09/2008 16:06 GMT+7

Cha mẹ là chiếc nôi đưa con vào đời, hãy giáo dục, hãy làm những điều tốt để con trẻ không còn đau khổ, cô đơn.

Trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sinh con ra, thấy con mình lành lặn, bình thường là sung sướng lắm rồi! Chợt nghĩ thương biết mấy những gia đình bất hạnh do chất độc màu da cam, không có đứa con nào nguyên vẹn, nước mắt người  mẹ chảy ngược vào trong trái tim.

Được ôm con vào lòng, dõi theo những đổi thay của con hàng ngày, con biết cười, biết lẫy, biết bước đi những bước đi đầu đời trong vòng tay mẹ, chợt thương biết mấy những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ chưa một lần biết đến vòng tay mẹ đang ngơ  ngác trong các cô nhi viện. Những đứa trẻ đến bữa được cho ăn hàng loạt theo giờ, ngày ngày trông chờ vào tình thương của các nhà hảo tâm. Trông chờ biết bao các cô bảo mẫu có tấm lòng trắc ẩn, thương người, tình nguyện chăm sóc các em, để các em được sống như tạo hoá đã sinh ra!

Em nằm đó, bên bao nhiêu bạn, tay ôm riết lấy chú gấu bông của ai đó tặng, không rời! Đó là niềm vui êm ái nhất mà em cảm nhận được của tuổi ấu thơ. Giá như cho em một lần được ở trong vòng tay mẹ! Giá như em cũng có gia đình êm ấm như bao người khác, giá như …, giá như…

Chao ôi, ánh mắt của các em mới đáng thương biết mấy, rồi thời gian cũng sẽ trôi qua, sau này các em cũng sẽ lớn và trưởng thành, thân phận các em sẽ ra sao ngày mai ?

Bạn là bác sỹ ở bệnh viện Từ Dũ, hết ca làm việc gọi điện “Lại một em bé nữa bị bỏ rơi H ạ, bé gái 2.5 kg! Thấy thương quá mà không biết làm sao, hình như bé linh cảm được, bé cứ nhìn mọi người như tìm kiếm mẹ…”

Những đứa trẻ được sinh ra là vô tội! Bạn, tôi và chúng ta, những người lớn đã trải qua tuổi thơ trong trẻo, hãy chung tay làm những điều kỳ diệu, để bớt đi những đôi mắt buồn, khát khao, ngơ ngác trước cuộc đời đầy thử thách này.                                 


Trần Thị Biểu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN