thethaovanhoa.vn

Thu ơi, đừng trói hồn tôi lại...!

06/08/2008 12:19 GMT+7

Sài Gòn không có mùa thu... chỉ là cái se se lạnh sau mỗi cơn mưa, chỉ là chút bâng khuâng trên những con đường buổi sáng bất ngờ nhìn thấy chiếc lá vàng rơi nhẹ... nhưng tôi vẫn thật yêu mùa thu.

Thu ơi ...đừng trói hồn tôi lại!


nắng không rực rỡ chẳng vàng phai
nắng rất hiền ngoan, nắng níu ngày
em vơ chút nắng vào trong mắt
đủ biếc thu vàng... ấm gió may


có phải mùa thu lặng lẽ về?
bên đường lạc lõng khúc ru ve
hồn mưa thơm thảo hôn cây cỏ
có tiếng cười rơi tiễn biệt hè

có phải mùa thu nũng nịu không ?
gởi trong buổi sớm chút tơ hồng
gởi trong vòm lá xanh mươn mướt
gởi chút tình thơm trong mắt trong

tôi không là khách của mùa thu
chỉ là thoang thoảng phút phiêu du
sao thu cứ níu lòng tôi lại?
để chợt bâng khuâng lúc giã từ

em có là thu... quấn gót tôi ?
mà chớm chân đi... chếnh choáng rồi
ơi thu, đừng trói hồn tôi nữa
tôi chỉ ... là mây phiêu lãng thôi!


Bùi Thị Ngọc Dung


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN