thethaovanhoa.vn

Nghịch đùa cùng cỏ ba lá

29/08/2008 16:52 GMT+7

Lần đầu tiên mình biết có một loài cỏ tên thật dễ thương: cỏ 3 lá. Lần đầu tiên mình biết được một bí mật ngộ nghĩnh chung quanh loài cỏ đó.

Cỏ 3 lá không đẹp, nhưng ưa nhìn.

Cỏ 3 lá mảnh mai, dễ rũ rượi vì một cơn gió thoảng.

Hôm đó, ông xã kéo mình đến trước vạt cỏ 3 lá, để tìm cỏ 4 lá, vì nghe rằng nếu ai sở hữu cỏ 4 lá sẽ gặp điều may mắn. Bằng chứng là sau khi có cỏ 4 lá, Yến đã gặp được một nửa của mình.

Hôm đó, mỏi mắt giữa những 3 lá cỏ. Lòng hoài nghi: lẽ nào sự khiếm khuyết của tự nhiên lại đem đến may mắn cho loài người?

Hôm đó, bon chen giữa những 3 lá cỏ chỉ để tìm đứa con dị dạng...

Cơ hồ, sự khiếm khuyết của loài người có là điều may mắn của sinh vật nào trên mặt đất này không?!

Người ta qui ước, ừ, chỉ là qui ước thôi: 0, 2, 4, 6... là chẵn; còn 1, 3, 5, 7... là lẻ.

Cũng lại qui ước thế này: chẵn thì sẽ êm xuôi, sung túc, tốt đẹp. Lẽ thì đơn côi, hiu quạnh, cô tịch.

Thế mà vô tình ươm mầm những điều bâng quơ:

Ngày 13 là ngày xui xẻo.

Số 3 thì chìm, số 9 lại lênh đênh.

Cây vốn suốt đời chỉ nở mỗi búp 3 bông, mỗi bông 3 cánh, thì gọi là cây lẻ bạn.

Cỏ vốn tự nhiên chỉ có 3 lá; lại cố vạch tìm thêm lá thứ 4...

Ở sao cho vừa lòng người? Ở sao mới thuận ý trời?

Hôm đó, không tìm được cỏ 4 lá. Nhưng chắc rằng hôm sau sẽ lại đi tìm. Tìm không phải vì hy vọng vào điều may mắn mà cỏ đem lại.

Tìm chỉ để tìm.

Để biết rằng giữa chộn rộn cuộc đời, còn có một bình yên là đùa nghịch cùng cỏ lá.

Để biết rằng giữa mưu toan cuộc sống, còn có một tồn tại không biết mỏi là niềm tin.

Để biết rằng giữa chán chường và bế tắc, còn có một bền bỉ là hy vọng.

Để biết rằng giữa ngổn ngang bình thường, còn có một bất thường thú vị đến say người .
 
 
Trần Hà thị Kim Đời
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN