thethaovanhoa.vn

Mẹ thương

25/08/2008 18:14 GMT+7

Người ta nói rằng cuộc sống là một chuyến hành trinh và trên mỗi chuyến hành trinh đó luôn cần có người bạn đồng hành và một trong những người bạn đồng hành không thể thiếu đó chính là Mẹ! Vì Mẹ tuyệt vời nhất!

Lối cũ chiều nay con sẽ về,
Nhặt lại thương yêu bao ngày tháng.
Mẹ thương ơi con nhớ nhiều..
Những ngày thơ ấu đã xa

Những ngày suốt đêm mẹ thức trắng,
Canh cho con, qua cơn sốt...dài
Những ngày đôi tay thương yêu ấy
Nâng niu con, trên lối về

Rồi những ngày mưa rơi tằm tã
Con đường quê lầy lội bước chân qua
Mẹ cõng con qua từng lối cũ
Để đến trường, áo ướt đẵm mưa rơi
Lối vắng chiều nay con đứng đó
Nhớ mong về bóng dáng mẹ xưa

Đôi vai gầy nhấp nhô mẹ bước
Mong chờ con khôn lớn từng ngày
Mẹ ơi! Mẹ là thương, là nhớ!
Là những gì cuộc sống tặng con.
 
 
Nguyễn Chí Ngoan
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN