Em mong anh - người đàn ông của cuộc đời em - hãy luôn là cậu bé bên cạnh em và hãy là người đàn ông trong gia đình của chúng ta!
"Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước em ta mãi không già"
Người đàn ông khi nào được coi là trẻ, và khi nào bị coi là già? Với ai họ được coi là cậu bé và với ai họ được coi là người đã trưởng thành? Chưa bao giờ mình nghĩ về điều này...
Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mong gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Người đàn ông ấy chín chắn, nhưng không phải ở vẻ mặt, mà ở suy nghĩ; Người đàn ông ấy đẹp, nhưng bề ngoài không quan trọng, mà điều quan trọng hơn là ở tâm hồn; Người đàn ông ấy cao, nhưng không phải đo bằng mét, mà bằng tư cách; Người đàn ông ấy giỏi, không phải ở cách nói năng, mà trong cách hành động; Bờ vai của người ấy rộng không phải để mặc vest cho đúng mốt, mà để người phụ nữ của anh ta có thể dựa vào đó một cách tự tin và yên bình suốt cuộc đời; Đôi mát sáng, không phải đo bằng đi-ốp, mà đo bằng tầm nhìn tới tương lai; Trái tim bao dung không phải chỉ để đón nhận tình yêu mà còn để tha thứ; Đôi tay đủ ấm không phải chỉ để sưởi cho người phụ nữ những ngày đông, mà hơn hết là để làm ấm lòng cô ấy...
Nhưng người đàn ông đâu phải siêu nhân, đâu phải lúc nào họ cũng có thể gồng mình lên để đón nhận tất cả sương gió của cuộc đời, anh ta còn là một cậu bé... Những khi buồn, anh ấy cần một bờ vai để khóc, cho dù bờ vai ấy mảnh dẻ, mong manh, nhưng với anh ấy, nó là một bức tường thành tin cậy; Khi thất bại, anh ấy cần một ánh mắt cảm thông và những lời khích lệ, để anh ấy có thể bước tiếp và tự tin vào cuộc sống; Những lúc anh ây đau, anh ấy cần một đôi tay chăm sóc, cho dù chỉ là ly sữa pha đúng cách hay một bát cháo nhỏ được đong đầy bằng tình yêu; Có một ngày anh ấy trở về mà khuôn mặt thoáng âu lo, anh ấy cần một trái tim nhạy cảm và một nụ cười dí dỏm để kéo anh ấy ra khỏi bộn bề, lo toan và áp lực...
Em mong anh - người đàn ông của cuộc đời em - hãy luôn là cậu bé bên cạnh em và hãy là người đàn ông trong gia đình của chúng ta!
Anh là ai thì em... vẫn chưa biết!