Đây là bài viết của mẹ trong 1 lần đi tham quan chùa Tây Phương, chỉ là những cảm xúc của 1 người chứng kiến và nói lên nhận xét, suy nghĩ của mình...
Hiện tượng vất rác ra đường và những nơi công cộng gặp thường xuyên ở quanh ta, bởi vì một số người cho việc làm đó là hết sức bình thường và hậu quả sẽ ra sao họ cũng không hề bận tâm.
Một lần, vào khoảng đầu năm 2006, chúng tôi (những người nghỉ hưu) sống ở Hà Nội, rủ nhau đi lễ ở các chùa thuộc địa phận tỉnh Hà Tây, điều tôi thực sự băn khoăn và muốn đề cập đến là vấn đề vệ sinh môi trường mà khu vực chùa Tây Phương là một ví dụ điển hình. Chỗ chúng tôi nghỉ ăn cơm trưa (hiên nhà chùa) cách khu vệ sinh khoảng trên 10mét rồi đi xuống một đoạn dốc nhỏ. Ra đến đây tôi vô cùng sửng sốt bởi giấy vệ sinh vứt tràn làn từ nển nhà vệ sinh ra quanh đó. Không biết có phải vì sáng trời mưa hay không mà rất ít người vào nhà vệ sinh, còn đa số là “tuỳ nghi di tản”, thậm chí có người ngồi ngay sườn dốc mặc cho người qua lại (chắc họ sợ bẩn? và thực sự là quá bẩn!). Nước mưa hoà lẫn nước tiểu chảy lênh láng, có nơi tạo thành thứ bùn bẩn nhão nhoét do nhiều người qua lại, và khủng khiếp hơn là ở đây còn có cả băng vệ sinh bị ai đó vứt rất “vô tư” (thật đáng sợ và đáng chê trách!). Chúng ta hãy tưởng tượng: nếu gặp hôm trời mưa to thì những nước bẩn này sẽ chảy thành dòng và ngấm xuống cả khu vực quanh giếng, ao….là nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của nhà chùa, rồi khi trời nắng lên, mùi các rác thải cùng với nước bẩn sẽ bay hơi và chính chúng ta hít phải. Nhưng nhữn người nhà chùa sẽ phải chịu nhiều nhất bởi chúng ta chỉ đến đây một hoặc hai lần, còn họ sống trong bầu không khí ô nhiễm này quanh năm suốt tháng và hàng ngày còn phải ra sức thu dọn những thứ mà chúng ta vứt lại.
Nếu bạn có dịp sang thăm nước láng giềng Trung Quốc, tại các nhà ga, sân bay đến các đường phố của Bắc Kinh, Thượng Hải…. tất cả đều sạch sẽ. Ở các khu di tích lịch sử cũng như các danh lam thắng cảnh trên đường đi đều tuyệt nhiên không thấy rác vất bừa bãi (kể cả khu vệ sinh thuộc các khu vực này) mặc dù hàng ngày lượng khách du lịch đến khá đông. Theo tôi, điều đó đáng để chúng ta tham khảo, học tập.
Vì sức khoẻ của bạn, của tôi và của cả cộng đồng mỗi chúng ta hãy cố gắng tập cho mình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định ( dù ở bất cứ đâu, khi nào) và nhắc nhở mọi người cùng làm theo để góp phần cải thiện môi trường đang bị ô nhiễm nặng.